Bán vé số kiếm tiền chạy thận

Bán vé số kiếm tiền chạy thận
Giác Ngộ - Anh Phạm Kim Tân, sinh năm 1972 hiện đang cư ngụ tại tổ 4, ấp 6B, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi (TP.HCM) phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo: suy thận giai đoạn cuối.

Anh Tân phát hiện bệnh thận từ tháng 2-2010, đã lọc máu cấp cứu một lần ở Bệnh viện Nhân Dân Gia Định nhưng do điều kiện kinh tế quá khó khăn nên ngưng điều trị lọc máu mà chỉ điều trị thuốc toa. Do đó, anh Tân thường xuyên nôn ói, hoa mắt, chóng mặt, khó thở, sức khỏe ngày càng suy kiệt.

Hiện nay, anh đang điều trị lọc máu mỗi tuần 3 lần tại phòng lọc máu, khoa A 14, Bệnh viện 175, chi phí phải trả mỗi tháng 3 triệu đồng (20% bảo hiểm y tế). Căn bệnh của anh đã làm cả gia đình kiệt quệ, không còn khả năng chi trả viện phí. Anh Tân còn nợ bệnh viện 6 tháng tiền điều trị.

Tuy bệnh nặng nhưng anh Tân cùng vợ phải vất vả đến Bình Dương bán vé số mỗi ngày để kiếm tiền nuôi con và chắt chiu từng đồng trị bệnh. Anh cho biết, hiện nay sức khỏe kém nên phải lọc máu thường xuyên, quá khó khăn nên anh chỉ có thể trả tiền 100.000 đồng/lần thuê máy lọc máu tại bệnh viện. Anh Tân tha thiết nhờ sự giúp đỡ của mọi người để có cơ hội tiếp tục điều trị bệnh.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc Ban TTXH Báo Giác Ngộ,  85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6 - Q.3 - ĐT: 39304620.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày