Báo Giác Ngộ đạt khuyến khích giải báo chí TP.HCM

GNO - Lễ trao giải báo chí TP.HCM lần thứ 33 nhân kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách mạng VN (21-6-1925 – 21-6-2015) đã diễn ra long trọng vào sáng nay, 19-6, tại Đài truyền hình TP.HCM (ĐinhTiên Hoàng, Q.1, TP.HCM).
1bc.jpg
Văn nghệ mở đầu cho buổi lễ trao giải

Buổi lễ do Hội Nhà báo TP.HCM phối hợp cùng Đài Truyền hình TP tổ chức, đã trao giải cho 46 tác phẩm/200 tác phẩm dự thi của 23 cơ quan báo chí; trong đó có 5 giải nhất, 9 giải nhì, 14 giải ba và 18 giải khuyến khích.

Ở nhóm Chính luận và Chương trình tập thể, giải nhất thuộc về tác phẩm 45 năm thực hiện di chúc Bác Hồ của tập thể báo Phụ nữ TP.HCM cùng tác phẩm Chung sức bảo vệ Biển Đông của báo Tuổi Trẻ. Ở thể loại này báo Giác Ngộ đạt giải khuyến khích với tác phẩm Tỉnh thức trong vòng vây thông tin không chắc thật của BTV Lưu Đình Long.

Ở nhóm Tin, ảnh báo chí Phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh, giải nhất thuộc về phóng sự ảnh Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển của tác giả Hoàng Dũng, Báo Người lao động cùng với chương trình Vững mãi niềm tin thống nhất của tập thể Đài Truyền hình TP.HCM.

Ở nhóm Phóng sự điều tra, ký báo chí, phim tài liệu, báo Tuổi Trẻ đoạt giải nhất với phóng sự Đau xót nạn bóc lột lao động nhà quê.

2bc.jpg
Bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy phát biểu chúc mừng tại buổi lễ

3bc.jpg
BTV Lưu Đình Long (người thứ 3 từ phải sang) nhận giải khuyến khích
với bài Tỉnh thức trong vòng vây thông tin không chắc thật - Báo Giác Ngộ ngày 25-7-2014

4bc.jpg
Giao lưu với nhà báo Hoàng Dũng - Báo Người lao động về tác phẩm Tiếng tổ quốc vọng về từ biển

Tại buổi lễ, bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá cao vai trò của báo chí trong sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố và đất nước. Bà nhận xét, dù gặp không ít khó khăn và thử thách, báo chí đã kịp đi sâu thâm nhập thực tiễn, phê phán những tồn tại, tiêu cực, hạn chế trong các lĩnh vực của đời sống với tinh thần xây dựng.

Trong buổi lễ trao giải, còn có trò chuyện giao lưu với các tác giả nhà báo đạt giải báo chí.

 Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Cha chúng ta rất bình dị

GNO - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.
Trong khoa nghi nhật tụng hiện hành đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh và chú...

Trì chú mọi lúc, mọi nơi liệu có bất kính?

GNO - Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi , chú Dược Sư . Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng . Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không? 
Cao nguyên Khorat, các dãy núi và vị trí các địa điểm Phật giáo trong hệ thống sông Mun (vòng tròn màu xanh), Chi (vòng tròn màu vàng) và Mekong (vòng tròn màu trắng)

Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat

GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.

Thông tin hàng ngày