Báo Giác Ngộ đoạt giải khuyến khích giải Báo chí

GNO - Loạt bài “Xuất bản ấn phẩm tôn giáo - Xin đừng tùy tiện” (phóng viên Giao Hảo) của báo Giác Ngộ đã được trao giải khuyến khích trong lễ kỷ niệm và trao thưởng Giải báo chí TP lần thứ 37, sáng nay, 21-6, tại nhà hát Đài truyền hình TP.HCM (Q.1).

1bc.JPG
Ông Mã Diệu Cương, Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM trao giải thưởng đến phóng viên Giao Hảo

Ngoài ra, ở cùng nhóm phim tài liệu, điều tra, phóng sự, ký sự báo chí, Ban Tổ chức giải còn trao 1 giải nhất, 5 giải nhì, 7 giải ba và 9 giải khuyến khích. Theo đó, loạt bài “Đất quốc phòng ai bán ai mua” của báo Tuổi Trẻ đoạt giải nhất.

Ở nhóm tin, ảnh báo chí (ảnh báo chí, ảnh phóng sự) gồm 1 giải nhất với tác phẩm “Những “cô Tấm” giữ Sài Gòn” của báo Pháp Luật TP.HCM, 2 giải nhì, 3 giải 3 và 3 giải khuyến khích.

Nhóm chính luận (bình luận, chuyên luận, xã luận) gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 5 giải khuyến khích. Chuyên  đề “Kỷ niệm 40 năm chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc” của báo Phụ nữ TP.HCM đoạt giải nhất.

Tác phẩm “Khu đô thị mới Thủ Thiêm: quy hoạch và hiện tại” của báo Tuổi Trẻ đoạt giải nhất ở nhóm phỏng vấn, tường thuật, ghi nhanh. Ngoài ra ở nhóm này có 3 giải nhì, 4 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Nhóm Công trình tập thể trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 3 giải khuyến khích, trong đó giải nhất thuộc về báo Sài Gòn Giải Phóng với “Chuyên trang: Thành phố sáng tạo”.

Được biết, giải báo chí TP.HCM do Hội Nhà báo TP tổ chức hàng năm. Năm nay, có 236 tác phẩm từ 20 cơ quan báo tại TP.HCM đăng ký dự thi và Ban Tổ chức chọn ra 66 tác phẩm trao giải trong đợt này.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày