Báo Giác Ngộ làm lễ xuất phát chương trình Tiếp sức mùa thi 2011

(GNO-TP.HCM): Sáng ngày 29-6, tại tòa soạn báo Giác Ngộ, gần 300 tình nguyện viên là sinh viên các trường ĐH-CĐ trên địa bàn TP.HCM và huynh trưởng, đoàn sinh GĐPT TP đã chính thức làm lễ xuất phát Chương trình Tiếp sức mùa thi 2011.

>> Hôm nay 29-6, sẽ đồng loạt làm lễ xuất phát Chương trình Tiếp sức mùa thi 2011 do Báo Giác Ngộ tổ chức

Đến dự có Hòa thượng Thích Trí Quảng, Trưởng BTS THPG TP.HCM, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ, chư tôn đức trong Ban Tổ chức và đại diện các nhà tài trợ...

a 5.JPG

Quang cảnh lễ xuất phát Chương trình TSMT tại tòa soạn Giác Ngộ

Phát biểu tại lễ ra quân, HT.Thích Trí Quảng chia sẻ: “Tôi rất vui mừng khi gặp các bạn, nhờ các bạn tôi nhớ lại thời sinh viên của mình cũng thường hay giúp đỡ mọi người… Những việc làm của chúng ta tuy nhỏ nhưng đó là biểu lộ tình cảm đối với mọi người, tôi hy vọng nhờ TSMT chúng ta sẽ có những người bạn, người em thân thương và chúng ta sẽ cùng chung nhau xây dựng đất nước Việt Nam hùng mạnh”.

Ngay sau lễ xuất phát, các đội hình đã di chuyển về điểm trực, từ hôm nay đến ngày 10-7, các bạn TNV sẽ trực đón sĩ tử từ các miền Tổ quốc về thành phố dự thi.

Nhật ký trẻ:

“Tiếp sức” trước ngày ra quân

Mặc dù đến ngày 29-6 Chương trình Tiếp sức mùa thi (TSMT) 2011 của Báo Giác Ngộ mới chính thức ra quân nhưng chiều 28-6, các tình nguyện viên (TNV) của đội cơ động đã thực hiện nhiệm vụ đầu tiên của TSMT 2011.

Nhận được điện thoại cần sự trợ giúp của thí sinh vào khoảng 16g, đội cơ động nhận nhiệm vụ đầu tiên, khai mở cho chương trình TSMT 2011. Chưa đầy 30 phút sau, TNV đội cơ động đã có mặt tại bến xe Phương Trang trên đường Đề Thám để đón thí sinh đầu tiên là em Dương Văn Hưng cùng phụ huynh. 

resized_SAM_4725.JPG

Em Hưng và phụ huynh tại tòa soạn Giác Ngộ

Do chương trình chưa xuất quân nên tạm thời bạn Hưng cùng với phụ huynh được Ban Tổ chức sắp xếp nghỉ ở chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình).

Trò chuyện với Hưng ở hội trường tòa soạn Báo Giác Ngộ, vẻ mặt em cùng phụ huynh vẫn chưa hết mệt mỏi sau hơn 5 tiếng đồng hồ di chuyển từ Lâm Đồng xuống TP.HCM, tuy nhiên nụ cười vẫn hiện trên môi cậu thí sinh này.

Chia sẻ với chúng tôi, em cho biết kỳ thi tuyển sinh ĐH - CĐ năm nay, em dự thi vào hai trường là Đại học Giao thông Vận tải và Đại học Công nghiệp. Chưa một lần bước chân tới Sài Gòn và trong đầu cũng không ít lo lắng nên trong những ngày quan trọng này, em quyết định xuống sớm vài ngày để có thể tìm được chỗ trọ phù hợp. 

“Lo lắng còn đó nhưng em đã vơi đi phần nào khi nhận được sự trợ giúp nhiệt tình của các anh chị. Hy vọng em sẽ vượt qua kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay và trở thành TNV TSMT 2012”, Hưng chia sẻ.

Vẫn giữ được tâm lý ổn định trong khi chỉ còn vài ngày nữa là kỳ thi tuyển sinh ĐH - CĐ 2011 sẽ bắt đầu, hy vọng với tâm lý ổn định này, em sẽ hoàn thành tốt bài thi trong kỳ thi quan trọng này.

Thiên An

Chùm ảnh ghi nhận được trong sáng nay, tại TP.HCM:

a 4.JPG

Trước giờ xuất phát

a 6.JPG

Anh chị huynh trưởng GĐPT đồng hành cùng TSMT

wwwTSuc.JPG

Toàn cảnh buổi lễ

wwwTSuc (1).JPG
ĐĐ. Thích Tâm Hải - Thư ký tòa soạn Báo Giác Ngộ,
Phó ban Tổ chức ra lệnh xuất phát

wwwTSuc (2).JPG

Không khí lễ xuất phát chương trình

wwwTSuc (3).JPG

Các tình nguyện viên di chuyển về điểm trực tại Bến xe Miền Tây

a 3.JPG

Lên đường

a 2.JPG

Màu áo xanh tình nguyện đồng hành cùng thí sinh trong mùa thi 

a 1.JPG

Hướng dẫn thí sinh đầu tiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh Phật giáo nước ngoài

Phật tán dương hạnh đầu-đà

GNO - Chúng ta đều biết, đạo Phật là trung đạo. Đức Phật cũng nhờ tránh xa hai cực đoan dục lạc và khổ hạnh mà thành tựu đạo quả. Sau khi giác ngộ, trên bước đường hoằng hóa, Thế Tôn vẫn nêu cao lập trường trung đạo.
Trưởng lão Ni Sanghamittà và thứ phi Anula - Tranh của Mala Wijekoon

Trưởng lão Ni Sanghamitta là ai?

GNO - Xin cho biết khái lược về Trưởng lão ni Sanghamitta, vị Ni đầu tiên hoằng pháp tại xứ đảo Tích Lan (Sri Lanka). Có phải cây bồ-đề linh thiêng hiện còn ở Sri Lanka chính là cây bồ đề do Trưởng lão ni Sanghamitta mang từ Ấn Độ sang trong chuyến hoằng pháp đầu tiên này?

Thông tin hàng ngày