Bến Tre: Bàn giao cầu bê-tông & tặng quà trung thu

​GNO - Ngày 23-9, HT.Thích Như Niệm, Phó trưởng Ban Thường trực Ban TTXH T.Ư, Trưởng ban TTXH GHPGVN TP.HCM kết họp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bến Tre cùng các ban, ngành tỉnh Bến Tre, H.Thạnh Phú, xã Mỹ An tổ chức nghiệm thu, khánh thành cầu Ông Sù.

Đến dự có ông Trịnh Văn Y, Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường tỉnh, ông Võ Văn Hai, Trưởng ban Tôn giáo dân tộc UBMTTQVN tỉnh, cùng đại diện các ban, ngành tỉnh, huyện, xã Mỹ An.

ANH BTRe (1).JPG
Đại biểu cắt băng khánh thành cầu - Ảnh: HCĐ

ANH BTRe (4).JPG
Cầu Ông Sù được đưa vào sử dụng

Cầu Ông Sù được xây bê-tông cốt thép mới với chiều dài 22 mét, mặt cầu rộng 2,2 mét, kinh phí xây cầu 130 triệu đồng do chùa Pháp Hoa, TP.HCM tài trợ.

Được biết, công trình trên là công trình thứ 4 mà HT.Thích Như Niệm đã hỗ trợ cho tỉnh Bến Tre từ đầu năm 2015. Dự kiến từ đây đến cuối năm, Hòa thượng sẽ tiếp tục hỗ trợ 6 công trình giao thông gồm các huyện Giồng Trôm: 2 công trình, huyện Thạnh Phú: 2 công trình, H.Bình Đại: 1 công trình, H.Mõ Cày Bắc: 1 công trình. Tổng số tiền 700 triệu đồng.

HT.Thích Như Niệm trao đổi thống nhất với Hội KHKT Cầu đường Bến Tre tiếp tục tài trợ 100 triệu đồng để xã Mỹ An xây thêm 1 cây cầu trong thời gian tới.

ANH BTRe (2).JPG

Tặng quà trung thu cho các cháu thiếu nhi

Nhân dịp khánh thành cầu, HT.Thích Như Niệm cùng Phật tử tặng 500 phần quà trung thu cho học sinh Trường Mẫu giáo xã An Thới và 1.000 phần quà cho Trường SOS, TP.Bến Tre trị giá 30 triệu đồng.

Trí Thuận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày