Bến Tre: Khánh thành cây cầu chào mừng 40 năm thành lập GHPGVN

 Hòa thượng Thích Như Niệm cùng chính quyền địa phương cắt băng khánh thành cây cầu Bà Hạp
Hòa thượng Thích Như Niệm cùng chính quyền địa phương cắt băng khánh thành cây cầu Bà Hạp
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 13-3, Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Bến Tre kết họp Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh bàn giao và khánh thành cầu Bà Hạp ấp Vĩnh Nam, xã Đại Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh bến Tre.

Đến tham dự có Hòa thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Viện chủ chùa Vĩnh An (tỉnh Bến Tre); Đại đức Thích Trí Thuận, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh, bà Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, bà Lâm Như Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cùng đại diện các đoàn thể tỉnh, huyện Giồng Trôm.

Cầu Bà Hạp thiết kế bằng bê-tông cốt thép với chiều dài 14m, chiều rộng 2,8m, tổng kinh phí xây dựng 100 triệu đồng do Ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Bến Tre vận động Hợp tác xã Cơ giới xếp dỡ Đại Thành, thành phố Thủ Đức (TP.HCM) tài trợ.

Đại đức Thích Trí Thuận trao quà đến hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Đại đức Thích Trí Thuận trao quà đến hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Tại lễ khánh thành, bà Hồ Thị Hoàng Yến trao tặng 10 suất học bổng cho 10 em học sinh vượt khó học tốt (mỗi suất 1,5 triệu đồng) và Ban Từ thiện xã hội tỉnh trao 30 phần quà (mỗi phần 400.000 đồng) và quà đến 30 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Công trình cầu Bà Hạp là công trình chào mừng Kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (7-11-1981 – 7-11-2021) và 90 năm thành lập đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2021).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn chụp hình lưu niệm tại chánh điện tạm của chùa Vạn Thành

Về nguồn - Chuyến đi khép lại đầy ý nghĩa của Ban Trị sự GHPGVN TP.Thủ Đức (cũ)

GNO - Chuyến xe từ TP.Thủ Đức (cũ) vượt hơn 170 cây số về chùa Vạn Thành, ở vùng quê Lấp Vò - Đồng Tháp (cũ), quê hương của cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, vị giáo phẩm lãnh đạo cấp cao của Giáo hội, bậc Thầy hướng dẫn tâm linh của nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử, gắn bó với địa phương Thủ Đức gần thế kỷ.
Ảnh minh họa

Hồi đầu có thực sự thị ngạn?

NSGN - Trong kho tàng thành ngữ và tư tưởng phương Đông, câu nói “Hồi đầu thị ngạn” (回頭是岸) - “Quay đầu là bờ” - đã trở thành một lời nhắc nhở đầy nhân văn và triết lý.

Thông tin hàng ngày