Bên trong xứ sở hạnh phúc nhất thế giới

GNO - Bhutan được biết đến là quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới... Dưới đây là một số hình ảnh ngoạn mục thể hiện cuộc sống hàng ngày trong vương quốc xa xôi, bao gồm một bức ảnh các chú tiểu được chụp bởi chính nhà vua.

a vch 1.jpg
Các chú tiểu trước Cung điện của nhà vua ở thủ đô Thimpu, được chụp bởi Quốc vương Bhutan

Những hình ảnh tuyệt đẹp cung cấp một cái nhìn thoáng qua về Bhutan mà nhiều người sẽ không bao giờ nhìn thấy - một đất nước mà thành công được đo bằng hạnh phúc thay vì GDP - và tổng trị hạnh phúc quốc gia (GNH) được đặt lên trên cả sự giàu có và của cải vật chất.

Đó là một ý tưởng không bình thường, đầu tiên được đề xuất bởi cựu vương Jigme Singye Wangchuck vào năm 1972, khoảng thời gian mà vương quốc xa xôi tận trên cao dãy Himalaya dự kiến mở cửa cho du lịch.

Kể từ đó, đất nước đã đạt được trạng thái gần như huyền thoại, nơi du khách phương Tây có thể khám phá một cách sống khác lạ.

Đất nước này luôn thu hút những du khách tò mò nhờ khung cảnh hoang sơ hùng vĩ của dãy Himalaya. Và tuần này, sẽ có một làn sóng du khách chưa từng có, vì Bhutan lần đầu tiên tổ chức Liên hoan Quốc tế, một lễ kỷ niệm nghệ thuật và văn hóa trong 10 ngày (trùng với sinh nhật của nhà vua và lễ năm mới Phật giáo)  bắt đầu từ ngày 14-2.

Trong lễ hội, các vũ công đeo mặt nạ truyền thống sẽ biểu diễn cùng với các tiết mục hiện đại từ khắp nơi trên thế giới, và du khách có thể tham gia các cuộc hội đàm về lý thuyết mới nhất về hạnh phúc.

Sự kiện này cũng bao gồm các cuộc thi Marathon Quốc tế Bhutan và biểu diễn nấu ăn truyền được thực hiện bởi các đầu bếp giỏi nhất của đất nước.

Mãi cho đến gần đây, Bhutan vẫn bị cô lập được do vị trí địa lý, và điều này cho phép đất nước giữ lại được nền văn hóa và di sản độc đáo của nó.

Bhutan được biết đến với danh lam thắng cảnh nổi bật và văn hóa tự nhiên sự hiếu khách. Đây là nước đầu tiên trên thế giới đưa việc bảo vệ môi trường vào Hiến pháp của mình, với chỉ tiêu 60% đất nước được rừng bao phủ.

a vch 2.jpg
Cờ cầu nguyện Tây Tạng hướng ra dãy Himalaya

a vch 3.jpg
Ở Bhutan, hoa dâm bụt đỏ thường được dành cho
các vị thần tối cao, trong khi đó hoa sen trắng được dành cho Đức Phật

a vch 4.jpg
Bức tranh vẽ truyền thống Bhutan chưa hoàn thành

a vch 5.jpg
Cung điện tráng lệ của nhà vua - hay Cung điện Dechencholing - ở Thimpu, được xây dựng vào năm 1953

a vch 6.jpg
Bảo vệ làm nhiệm vụ tại Tashichhodzong, Thimphu

a vch 7.jpg
Tượng Phật Dordenma cao hơn 51 mét, một trong những
bức tượng Phật lớn nhất trên thế giới, hướng ra thung lũng Thimphu

a vch 8.jpg
Tượng Phật đi nhìn ra Công viên Thế Kỷ ở Thimphu

a vch 9.jpg
Cậu bé Bhutan đang ngồi một mình khi đất nước đang chuẩn bị cho lễ hội quốc tế đầu tiên

a vch 10.jpg
Chân dung in bóng của tượng Phật Dordenma đầy ấn tượng

a vch 11.jpg
Một người đàn ông đang một mình tắm gội giữa những chiếc thuyền gỗ truyền thống ở Thimphu

a vch 12.jpg
Cờ cầu nguyện được treo bên ngoài nhà, trên cầu, đỉnh đồi, và những nơi có tầm quan trọng tinh thần

a vch 13.jpg
Một nhà sư trên tay đang giữ một hoa dâm bụt đỏ, tượng trưng cho
bản chất thuần tịnh của tâm (hrdaya). Nó là đóa hoa của tình yêu thượng và lòng từ bi

a vch 14.jpg
Cụ già đang đánh giấc trưa trên chiếc thuyền gỗ truyền thống

Văn Công Hưng (Theo Mail Online)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày