Bệnh viện tại Nha Trang thỉnh chư Tăng làm lễ khánh thành

GNO - Trong hai ngày, 25 và 26-4, Phật tử Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vingroup đã long trọng tổ chức lễ khánh thành Bệnh viện Đa Khoa Quốc tế VINMEC tại Nha Trang (đường Trần Phú, tổ dân phố 1 Tây Sơn, phường Vĩnh Nguyên, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) sau 3 năm xây dựng.

ngotinh1.JPG


Chư tôn đức Tăng trang nghiêm cử hành nghi thức tâm linh tại lễ khánh thành

Chứng minh và tham dự có HT.Thích Minh Châu, UV HĐTS, Phó ban Nghi lễ T.Ư GHPGVN, Phó BTS kiêm Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; chư tôn đức giáo phẩm: HT.Thích Quảng Thiện, HT.Thích Trí Viên, HT.Thích Minh Thông, HT.Thích Nguyên Quang - đồng UV HĐTS, Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa; chư tôn đức Ban Giám hiệu, giáo thọ, Tăng sinh Trường TCPH Khánh Hòa, chư tôn đức Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa.

Lễ khánh thành Bệnh viện Đa khoa Quốc tế VINMEC Nha Trang - bệnh viện đa khoa quốc tế đầu tiên tại Nha Trang thực hiện theo nghi lễ truyền thống: ngày thứ nhất 25-4 do Ban Nghi lễ GHPGVN tỉnh Khánh Hòa thực hiện; ngày thứ hai 26-4 do chư tôn đức giáo phẩm Ban kinh sư miền Bắc thực hiện.

vinmec1.JPG


Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang trên đường Trần Phú

Được biết, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang với diện tích mặt bằng 5.283m2 và quy mô 150 giường.

Trí Bửu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giác linh đường - nơi tôn trí kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh tân viên tịch

Hưng Yên: Lễ nhập kim quan Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục - Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh

GNO - Sáng nay, ngày 19-4 (3-3-Bính Ngọ), tại chùa Thánh Long (P.Trần Lãm), chư tôn giáo phẩm Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Hưng Yên, môn đồ pháp quyến, hiếu quyến trang nghiêm cung thỉnh nhục thân Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Dục, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh nhập kim quan.
"Cắt đứt dây ái hỷ/ Tham dục và xấu ác/ Nhổ sạch gốc ái dục/ Thẳng hướng đến Niết-bàn" - Ảnh: Làng Mai

Phận người như cỗ xe

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ. Bấy giờ, vào lúc cuối đêm, có Thiên tử dung sắc tuyệt đẹp đi đến chỗ Phật rồi lạy sát chân Ngài. Ánh sáng trên thân Thiên tử tỏa chiếu khắp rừng Kỳ-đà, vườn Cấp Cô Độc.

Thông tin hàng ngày