Bình Định: Khai mạc "Trại hè yêu thương 2022" tại tổ đình Long Khánh

Trại hè yêu thương 2022 tại tổ đình Long Khánh
Trại hè yêu thương 2022 tại tổ đình Long Khánh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-6, trại hè yêu thương năm 2022 chủ đề “Bi - Trí - Dũng” đã long trọng khai mạc tại tổ đình Long Khánh, TP.Quy Nhơn với sự tham gia của hơn 500 trại sinh.
Khóa sinh hoạt của 3 ngày trại hè

Khóa sinh hoạt của 3 ngày trại hè

Quang lâm chứng minh có Hòa thượng Thích Nguyên Phước, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định, viện chủ tổ đình Long Khánh, cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh.

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Quảng Duy, trú trì tổ đình Long Khánh, Trưởng ban Tổ chức đã chia sẻ với các bậc phụ huynh về “Trại hè yêu thương” giúp các em phát huy 3 hạt giống: yêu thương, trí tuệ, tự tin. Các em sẽ rèn luyện xây dựng nội lực vững mạnh để không bị ngoại cảnh chi phối và trở thành những người con hiếu thảo, công dân có ích cho xã hội.

Tiếp theo chương trình, Đại đức Thích Nhuận Nghĩa, Trưởng Phân ban Thanh thiếu nhi Phật tử tỉnh, Trưởng ban Điều phối đã thông qua chương trình và nội quy thời khóa sinh hoạt của 3 ngày trại hè. Sau đó, em Phật tử Hồ Lê Mai Phương đã đại diện cho toàn thể trại sinh có lời phát nguyện.

Hòa thượng Thích Nguyên Phước ban đạo từ

Hòa thượng Thích Nguyên Phước ban đạo từ

Ban đạo từ tại lễ khai mạc, Hòa thượng Thích Nguyên Phước đã tán thán tinh thần của Ban Tổ chức đã tổ chức sân chơi ý nghĩa và bổ ích trong tình hình hiện nay. Hòa Thượng cũng đã dặn với các trại sinh phải biết vâng lời cha mẹ, thầy cô, chăm chỉ học tập, đặc biệt là phải tránh xa game cũng như các tệ nạn hiện nay.

Sau lễ khai mạc là pháp thoại của Thượng tọa Thích Quảng Duy chia sẻ về nội dung chủ đề của trại hè là “Bi - Trí - Dũng”. Chương trình trại hè yêu thương diễn ra với nhiều nội dung thú vị, ngoài những thời khóa tu tập, nghe pháp, còn có những hoạt động giúp cho trại sinh giải tỏa căng thẳng sau một năm học tập.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày