Bình Định khai pháp An cư kiết hạ PL.2563

GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Định sáng 22-5 đã trang nghiêm khai pháp khóa An cư kiết hạ PL.2563.

unnamed(1).jpg


Chư tôn đức chứng minh

HT.Thích Giác Trí, Thành viên HĐCM, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; HT.Thích Nguyên Phước, UVTT HĐTS, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Định cùng chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Ban chuyên môn trực thuộc, Ban Trị sự các huyện, thị xã, thành phố, Trường TCPH Bình Định tham dự.

Phát biểu khai mạc lễ khai pháp, ĐĐ.Thích Đồng Thành, UV HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh cho biết An cư là một truyền thống thiết yếu và cao quý của Tăng đoàn Phật giáo có từ thời Đức Phật, là dịp tốt nhất để người xuất gia trau dồi giới đức, tâm đức, tuệ đức, oai nghi tế hạnh, để tăng trưởng sự thanh tịnh và hòa hợp, tạo nên sức mạnh của Tăng đoàn, trang nghiêm Giáo hội.

ĐĐ.Thích Đồng Kim, Phó Thư ký Ban Trị sự tỉnh đã tác pháp cung an chức sự Ban chứng minh và Ban chỉ đạo An cư PL.2563 tỉnh Bình Định do HT.Thích Nguyên Phước làm Trưởng ban Chỉ đạo.

unnamed.jpg


Cung an Ban chức sự

Tăng sinh Thích Đức Phương, trú xứ Trường TCPH Bình Định đại diện hành giả an cư đã phát nguyện tinh tấn tu học, trau dồi Giới - Định - Tuệ, hành trì giới luật trong thời gian an cư, không phụ mong lòng thương tưởng của chư tôn đức.

Buổi lễ khép lại sau đạo từ của HT.Thích Viên Đạt, đánh dấu mùa An cư kiết hạ của Tăng Ni Phật giáo Bình Định chính thức bắt đầu.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày