Bình Định: Lễ húy nhật HT.Thích Huệ Pháp

GNO - Tối 27 và sáng 28-12-2017 (nhằm ngày 10, 11-11-Đinh Dậu), chư tôn đức môn phong tổ đình sắc tứ Minh Tịnh đã tổ chức lễ húy nhật Hòa thượng khai sơn húy Chơn Phước, tự Đạo Thông, hiệu Thích Huệ Pháp.

DSC_0290.JPG


Thời kinh trước ngày húy kỵ Hòa thượng Huệ Pháp

Tham dự buổi lễ có chư tôn đức Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Bình Định, BTS Phật giáo TP.Quy Nhơn, BTS Phật giáo các huyện, thị xã trong tỉnh, các ban chuyên môn, chư tôn đức các tỉnh lân cận và chư tôn đức trụ trì các tự viện trong tỉnh.

Sau lời thỉnh cầu của môn đồ pháp quyến, chư tôn đức Tăng đã trang nghiêm cử hành nghi thức cúng Giác linh tại nhà Tổ.

HT.Thích Huệ Pháp xuất thân ở Mộ Đức, Quảng Ngãi. Ngài được Hòa thượng Hoằng Thanh thế phát xuất gia tại chùa Cảnh Tiên và cho pháp danh là Chơn Phước.

Năm 1914, sau khi thọ Đại giới tại tổ đình Thiên Ấn được 3 năm, ngài vào Bình Định tham học với Quốc sư Phước Huệ và Pháp sư Phổ Tuệ.

Tại Quy Nhơn, ngài được Phật tử Trừng Quế và Trừng Quy cúng dường thảo am để tu tập. Từ ngôi thảo am nhỏ, ngài đã xây dựng nên ngôi già-lam Minh Tịnh.

Trong thời gian hành đạo, ngài được cung thỉnh làm tôn chứng, giáo thọ A-xà-lê, Yết-ma A-xà-lê, Hòa thượng Đường đầu các giới đàn trong và ngoài tỉnh.

Cùng với quý tôn đức, ngài tham gia giảng dạy tại các trường hương, trường hạ, trường Phật học Lưỡng Xuyên…

Ngài đã khai sơn, tái thiết, trùng tu nhiều ngôi tự viện, và độ nhiều chúng xuất gia và tại gia.

DSC_0333.JPG


Nghi thức tưởng niệm tại Tổ đường

HT.Thích Huệ Pháp viên tịch an nhàn vào ngày 11-11-Ất Mão trong sự kính tiếc của đồ chúng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham dự khóa tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm - Ảnh: Quảng Đạo

Tụng kinh cầu an đầu năm, nên tụng kinh nào?

GNO - Tôi muốn tụng kinh cầu an đầu năm tại tư gia để cầu nguyện gia đạo an lành. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian cũng như không rành rẽ các pháp thức kinh kệ nên tôi chỉ muốn tụng đọc bình thường những bản kinh ngắn, dễ hiểu, dễ thực hành. Mong được quý Báo hướng dẫn.
Tuyết tan xuân về

Tuyết tan xuân về

GNO - Ông Ken lái chiếc xe bán tải cẩn thận bò lên từng con dốc cao, có những đoạn bẻ cua, ông nhích lên từng chút, bánh xe kề bên vực sâu thăm thẳm, rừng đỗ quyên điểm hoa bạt ngàn bên dưới, ông xuýt xoa trầm trồ, bao ký ức tràn về…

Thông tin hàng ngày