Bình Dương: Đoàn Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào thăm tổ đình Hội Khánh

Phái đoàn tham quan và chụp ảnh lưu niệm trước chùa Hội Khánh
Phái đoàn tham quan và chụp ảnh lưu niệm trước chùa Hội Khánh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 29-3, tại Văn phòng Ban Trị sự - tổ đình Hội Khánh (P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đón tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào Khăm Phâu Ân Thạ Văn và thành viên phái đoàn đến thăm.
Hòa thượng Thích Huệ Thông tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào Khăm Phâu Ân Thạ Văn

Hòa thượng Thích Huệ Thông tiếp Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào Khăm Phâu Ân Thạ Văn

Sau khi phái đoàn thắp hương, đảnh lễ Phật, chư vị Tổ sư chùa Hội Khánh, dâng hương tưởng niệm trước di ảnh Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc và Chủ tịch Hồ chí Minh, Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh chia sẻ về lịch sử hình thành chùa Hội Khánh, thông tin các thành tựu trên lĩnh vực văn hóa, nghi lễ, giáo dục, an sinh xã hội của Phật giáo tỉnh Bình Dương.

Bà Khăm Phâu Ân Thạ Văn tri ân Hòa thượng Thích Huệ Thông đã tiếp đón phái đoàn trọng thị. Bà mong muốn trong thời gian tới sẽ có dịp trở lại thăm chùa Hội Khánh và tiếp tục đẩy mạnh, thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Lào – Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Năm thứ quý giá ở đời

GNO - Theo Thế Tôn, có những thứ tuy quý giá nhưng dễ tìm, dễ được và có những thứ không khó tìm nhưng rất khó được. Khó được vì hiện hữu trước mắt mà không có tuệ giác để trân quý, chưa hội đủ nhân duyên để nhận ra đó là những báu vật ở đời.
Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn - Tranh Phật giáo Trung Quốc

Tám ngọn gió đời

GNO - Chúng tôi có biết một số giai thoại thú vị về Tô Đông Pha và Thiền sư Phật Ấn. Trong cuộc sống hàng ngày, con người luôn đối diện với "Bát phong”, tức tám ngọn gió đời. Có cách nào để có thể đứng vững trước tám ngọn gió ấy không?
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.

Thông tin hàng ngày