Chư Tăng Ni nhiễu tháp tưởng niệm chư vị Tổ sư tại tổ đình Hội Khánh (Bình Dương)

Chư tôn đức nhiễu tháp tưởng niệm công đức chư vị Tổ sư
Chư tôn đức nhiễu tháp tưởng niệm công đức chư vị Tổ sư
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 4-2, chư tôn đức Tăng Ni trong tỉnh Bình Dương đã vân tập về tổ đình Hội Khánh (P.Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) trang nghiêm cử hành Lễ nhiễu tháp tưởng niệm Giác linh chư vị Hòa thượng tiền bối khai sơn tạo tự, chư vị trụ trì tiếp nối trải qua nhiều thời kỳ tại tổ đình.

Buổi lễ có sự tham dự của chư tôn giáo phẩm Ban Chứng minh, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương; chư tôn đức Tăng Ni 9 huyện, thị, thành phố trực thuộc Phật giáo tỉnh Bình Dương.

Lễ nhiễu tháp được thực hiện theo nghi thức truyền thống Phật giáo do Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Pháp chế T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương đương vi sám chủ. Tại đây, chư tôn đức Tăng Ni đã niêm hương đảnh lễ Tam bảo, đảnh lễ Giác linh chư vị tiền bối khai sơn tạo tự trải qua nhiều thời kỳ.

Sau đó, chư tôn đức đã thành kính hữu nhiễu tháp Tổ thể hiện tinh thần tri ân, báo ân đối với chư tôn thiền đức đã dày công vun đắp cho tổ đình Hội Khánh; nguyện cầu quốc thới dân an, các hoạt động của Phật giáo tỉnh Bình Dương trong năm 2024 được thành tựu viên mãn.

Đây là buổi lễ truyền thống hàng năm của chư Tăng Ni tỉnh Bình Dương
Đây là buổi lễ truyền thống hàng năm của chư Tăng Ni tỉnh Bình Dương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày