Bình Dương: Lãnh đạo Ban Tôn giáo chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự Phật giáo tỉnh

Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương
Lãnh đạo Ban Tôn giáo tỉnh chúc mừng Phật đản đến Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Dương
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 11-4-Nhâm Dần), ông Trần Đức Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Bình Dương đã thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản.
Hòa thượng Thích Huệ Thông tiếp thân mật ông Trần Đức Thịnh

Hòa thượng Thích Huệ Thông tiếp thân mật ông Trần Đức Thịnh

Tại buổi gặp gỡ thân mật tại Văn phòng Ban Trị sự - Tổ đình Hội Khánh (TP.Thủ Dầu Một), ông Trần Đức Thịnh chúc mừng Phật đản đến toàn thể chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN các cấp, Tăng Ni và đồng bào Phật tử trên toàn tỉnh Bình Dương. Đồng thời, ông bày tỏ tình cảm trân trọng, đánh giá cao những hoạt động tích cực của chức sắc, chức việc, tín đồ Phật giáo thời gian qua.

Ông tin tưởng Phật giáo Bình Dương sẽ tích cực hoạt động, phát huy trí tuệ, phát huy văn hoá đặc sắc với truyền thống “hộ quốc an dân”; chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho đồng bào như những gì Phật giáo đã từng đóng góp cho xã hội được Đảng và Nhà nước ghi nhận, để đóng góp vào công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh nhà ngày càng phồn vinh.

Ông Trưởng ban Tôn giáo tặng quà chúc mừng đến Hòa thượng Thích Huệ Thông

Ông Trưởng ban Tôn giáo tặng quà chúc mừng đến Hòa thượng Thích Huệ Thông

Tiếp lời ông Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, Hòa thượng Thích Huệ Thông đã bày tỏ tình cảm, tri ân sâu sắc tới sự quan tâm, giúp đỡ của Ban Tôn giáo tỉnh trong thời gian qua. Hoà thượng thân chúc ông Trần Đức Thịnh và các thành viên trong đoàn thật nhiều sức khoẻ, kiết tường như ý.

Cùng ngày, chư tôn đức Ban Trị sự đón tiếp phái đoàn lãnh đạo phường Phú Lợi, Phú Tân đến thăm và gửi lời chúc mừng Ban Trị sự nhân Đại lễ Phật đản.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày