Bình Dương: Lễ nhập kim quan cố HT.Thích Hồng Long

GNO - Sáng nay, 11-5 (7-4-Kỷ Hợi), tại chùa Long Hưng (P.Tân Định, TX.Bến Cát, Bình Dương), Ban Tổ chức lễ tang, môn đồ pháp quyến đã tổ chức lễ cung thỉnh nhục thân cố HT.Thích Hồng Long nhập kim quan.

ANHBD (3).JPG

Chư tôn đức cung thỉnh nhục thân cố Hòa thượng từ thiền thất đến Giác linh đường

Buổi lễ đặt dưới sự chứng minh và tham dự của chư tôn đức Hòa thượng thành viên Hội đồng Chứng minh (HĐCM), Chứng minh Ban Trị sự (BTS) GHPGVN tỉnh Bình Dương, chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni BTS Phật giáo tỉnh, chư tôn đức 09 ban Trị sự Phật giáo huyện, thị, thành và Phật tử gần xa

HT.Thích Hồng Long, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh Bình Dương; Nguyên Trưởng BTS GHPGVN thị xã Bến Cát; Viện chủ chùa Tổ Long Hưng, do niên cao lạp trưởng, Hòa thượng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 16 giờ 30, ngày 10-5-2019 (6-4-Kỷ Hợi) tại chùa Long Hưng, khu phố 4, phường Tân Định (TX.Bến Cát, Bình Dương).

Trụ thế: 69 năm. Hạ lạp: 49 năm.

ANHBD (5).JPG
Thực hiện nghi thức nhập kim quan

Hòa trong tiếng kinh trầm hùng, tiếng trống Bát-nhã vang lên trầm ấm cung tiễn nhục thân của cố Hòa thượng nhập kim quan. Một bóng tùng của Phật giáo Bình Dương nói chung và Phật giáo TX.Bến Cát nói riêng đã xả bỏ cõi báu thân về nơi đất Phật.

ANHBD (6).JPG

Đảnh lễ, cầu nguyện Giác linh Hòa thượng cao đăng Phật quốc

ANHBD (7).JPG
Môn đồ pháp quyến đảnh lễ Giác linh Hòa thượng

Sau lễ nhập kim quan là lễ bạch Phật khai kinh, phục tang báo hiếu cho môn đồ pháp quyến. Kim quan cố Hòa thượng an trí tại chùa Long Hưng, khu phố 4, phường Tân Định (TX.Bến Cát, Bình Dương).

Lễ viếng bắt đầu từ đầu giờ chiều ngày 11-5-2019.

Lễ truy niệm vào lúc 6 giờ, ngày 16-5-2019 (12-4-Kỷ Hợi). Lễ cung tống kim quan vào lúc 7 giờ cùng ngày.

Sương Mai

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hành trình xuất gia từ trang báo Giác Ngộ

Hành trình xuất gia từ trang báo Giác Ngộ

GNO - Không nhớ bắt đầu đọc Báo Giác Ngộ từ khi nào, chỉ biết rằng đã hơn mười năm nay, mỗi ngày tôi đều mở báo như một thói quen. Có những lúc vì hoàn cảnh mà tôi tạm dừng, rồi khi đủ duyên lại trở về với trang báo như người bạn đã từng đồng hành.

Thông tin hàng ngày