Bình Thuận: HT.Thích Trí Thành viên tịch

GNO - HT.Thích Minh Nhật, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Bình Thuận thay mặt BTS Phật giáo tỉnh và BTS Phật giáo TP.Phan Thiết vừa ký cáo phó kính tiếc báo tin HT.Thích Trí Thành tân viên tịch.
IMG_1483.JPG
Chân dung HT.Thích Trí Thành

Cáo phó cho biết, HT.Thích Trí Thành, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận, Trưởng BTS GHPGVN TP.Phan Thiết, nguyên Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận, nguyên Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận, nguyên đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận, nguyên Ủy viên UBMTTQVN TP.Phan Thiết, nguyên đại biểu HĐND P.Mũi Né, nguyên Ủy viên UBMTTQVN P.Mũi Né và Hàm Tiến, nguyên phó trụ trì Tòng Lâm Vạn Thiện (TP.Phan Thiết), Trưởng ban Bảo trợ Trường TCPH tỉnh Bình Thuận, trụ trì chùa Hải Quang và Hải Tịnh (TP.Phan Thiết) do niên cao lạp trưởng, đã thâu thần viên tịch vào lúc 5g ngày 2-7-2018 (19-5-Mậu Tuất) tại chùa Hải Quang (P.Mũi Né, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) - trụ thế: 71 năm, Hạ lạp: 46 năm.

Lễ nhập kim quan vào lúc 21 giờ ngày 2-7-2018 (19-5-Mậu Tuất). Kim quan Hòa thượng được tôn trí tại chùa Hải Quang (P.Mũi Né, TP.Phan Thiết).

Lễ viếng bắt đầu từ 8 giờ sáng mai, 3-7-2018 (20-5-Mậu Tuất).

Lễ truy niệm lúc 6 giờ ngày 7-7-2018 (24-5-Mậu Tuất), sau đó phụng tống kim quan Hòa thượng nhập bảo tháp tại xã Thiện Nghiệp (TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Trí tuệ được giới hạnh (đạo đức) làm cho thanh tịnh. Giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Ở đâu có giới, ở đó có trí tuệ; ở đâu có trí tuệ ở đó có giới. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhất định có giới hạnh”

Đạo đức Phật giáo qua Năm giới

NSGN - "Đạo đức Phật giáo là một nếp sống đem lại an lạc và hạnh phúc cho mọi loài… Nếp sống ấy phải được đem ra hành trì, không phải lễ bái, cầu xin".
Ảnh minh họa

Bức tường màu xanh

GNO - Chiều nào tan trường, Linh cũng dắt đám học trò đi qua con ngõ nhỏ để về. Bức tường cũ kỹ cuối ngõ xi-măng bong tróc lốm đốm, màu xám lem nhem pha lẫn vết rêu xanh đen. Lũ trẻ lướt ngang như đi qua một thứ gì đó đã quá quen thuộc, không ai để ý.

Thông tin hàng ngày