Bình Thuận: PG H.Tuy Phong bế giảng khóa an cư

GNO - BTS GHPGVN huyện Tuy Phong đã tổ chức lễ tổng kết khóa an cư kiết hạ và khóa tu Bát quan trai nhân mùa Vu lan PL.2559 - DL.2015 vào ngày 16-7-Ất Mùi (29-8).

Được sự đồng ý của UBND huyện Tuy Phong, BTS GHPGVN huyện Tuy Phong tổ chức một trường hạ tập trung tại chùa Hải Hội (thị trấn Phan Rí Cửa) và 3 điểm an cư tại chỗ gồm chùa Bát Nhã (xã Chí Công), chùa Thiên Tường và chùa Bửu Thắng (thị trấn Liên Hương) dành cho chư Ni bố-tát, tụng giới) - bắt đầu từ ngày 16-4 đến 16-7 âm lịch.

bthuan.jpg


Tặng quà tới chư hành giả tu tập tốt tại buổi lễ bế giảng

Theo báo cáo, sau ngày rằm tháng 4 âm lịch, chư Tăng Ni toàn huyện Tuy Phong vân tập về chùa Hải Hội - trụ sở GHPGVN huyện Tuy Phong để kiết giới an cư, chính thức bước vào thời gian ba tháng cấm túc thúc liễm thân tâm, chuyên cần tu tập. Suốt gần 30 năm qua, hạ trường chùa Hải Hội luôn là trường hạ tiêu biểu cho đời sống lục hòa cộng trụ, trang nghiêm, thanh tịnh, hòa hợp, góp phần duy trì truyền thống an cư tốt đẹp từ thời đức Phật. 

Số lượng hành giả an cư toàn huyện là 85 vị, trong đó bao gồm 5 Hoà thượng, 6 Thượng toạ, 43 vị Đại đức, 7 Sư cô, 4 Thức-xoa, 13 Sa-di, 1 Sa-di-ni và 6 tịnh nhơn.

Về nội dung tu học trong ba tháng hạ an cư gồm các bộ kinh - luật - luận theo chương trình thống nhất mà ban tổ chức an cư đã đề ra. Đặc biệt, trong ba tháng an cư kiết hạ, ban tổ chức trường hạ kết hợp mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho các vị Tăng Ni ôn tập đề cương chuẩn bị thọ Đại giới đàn Nguyên Hương do BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận tổ chức.

Trong suốt ba tháng an cư, hầu hết các hành giả đã khép mình trong khuôn khổ giới luật, từ nội quy an cư kiết hạ đến các thời khóa tu tập, học pháp, chấp tác đều được chư Tăng trong trường hạ tuân thủ một cách nghiêm túc và tu hành tinh tấn.

Bình Phương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày