Bình Thuận: Tổng kết an cư kiết hạ PL.2558

GNO - Ngày 11-8 (nhằm ngày 16-7-Giáp Ngọ), Ban Thường Trực BTS GHPGVN tỉnh Bình Thuận kết hợp đã tổ chức lễ tổng mãn hạ PL.2558 - DL.2014 tại tòng lâm Vạn Thiệnm, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết.

 BTHua (1).jpg
Phật giáo tỉnh Bình Thuận tổng kết an cư kiết hạ

Đến chứng minh và tham dự có chư tôn đức giáo phẩm chứng Minh BTS, Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Bình Thuận: HT.Thích Minh Ngọc, HT.Thích Thiện Huệ, HT.Thích Huệ Tánh, TT.Thích Minh Nhật  cùng chư tôn đức Tăng Ni trong tỉnh, các hành giả an cư các huyện, thị thành.

Về phía chính quyền có ông Lê Tuấn Khanh, Phó phòng nghiệp vụ Sở Nội vụ tỉnh,  Trương Văn Thu, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh, đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể UBMTTQVN TP.Phan Thiết…

Theo báo cáo của Ban tổ chức ACKH năm 2014, công tác an cư kiết hạ của  thành phố và quận, huyện đã thực hiện nghiêm túc theo sự hướng dẫn của Ban Tăng sự T.Ư, Pháp lệnh tín ngưỡng và Nghị định 92 của Chính phủ.  An cư kiết hạ PL.2558 có 13 điểm trong toàn tỉnh.

Ngoài ra, hệ phái PG Nam tông cũng đã tổ chức an cư tại chỗ theo truyền thống, thời điểm an cư bắt đầu vào 16-6 Âl. 

Tại trường hạ tòng lâm Vạn Thiện trong suốt 3 tháng an cư, các hành giả cấm túc an cư tập trung tu học, hành trì trang nghiêm các thời khóa nhằm thúc liễm thân tâm trau dồi Giới, Định, Tuệ.

BTHua (2).jpg
Chư tôn đức tham dự tổng kết an cư kiết hạ

Ban đạo từ tại buổi lễ, HT.Thích Huệ Tánh đã ghi nhận và tán thán công đức của Ban Tổ chức, Ban Chức sự, hành giả an cư và toàn thể Tăng Ni các tự viện đã cùng nhau tu học thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới, Định, Tuệ và ổn định các hoạt động tu học trong toàn tỉnh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời (cảm nhận về thơ của Trần Quê Hương - Hòa thượng Thích Giác Toàn)

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày