Bình Thuận: Trường Phật học chiêu sinh khóa IX

GNO - Căn cứ công văn số 1874/UBND-VXDL ngày 11-6-2015 của UBND tỉnh Bình Thuận và được sự chấp thuận của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Bình Thuận, Ban Giám hiệu Trường TCPH tỉnh Bình Thuận sẽ chiêu sinh khóa IX (2015-2020).

Theo đó, các Tăng Ni đang tu học tại các cơ sở tự viện trong và ngoài tỉnh có thể nộp đơn xin nhập học, số lượng chiêu sinh: 60 Tăng Ni sinh.

trung cap BThuan04.JPG
HT.Thích Giác Toàn trao quà tới Tăng Ni sinh tốt nghiệp khóa VI - Trường TCPH tỉnh Bình Thuận -
nhân kỷ niệm 20 năm thành lập trường (1992-2012) diễn ra sáng 1-1-2013 - Ảnh: Hải An


Thủ tục nhập học gồm 3 đơn xin nhập học (có mẫu in sẵn của trường), 3 bản kê khai sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú), 3 bản sao chứng điệp thọ giới (nếu có). Điều kiện, Tăng Ni sinh phải có trình độ văn hóa từ lớp 8 trở lên; được sự giới thiệu của bổn sư hoặc y chỉ sư (có xác nhận của BTS Phật giáo huyện/thị/thành phố); Tăng Ni ngoài tỉnh có giấy giới thiệu của Ban Trị sự tỉnh (thành phố) nơi cư trú; giấy khám sức khỏe (không quá hạn 30 ngày); 4 ảnh cá nhân kích thước 3cmx4cm (ảnh chụp không quá 6 tháng, sắc phục trang nghiêm); phong bì đựng hồ sơ (theo mẫu có sẵn của nhà trường).

Thời gian, nơi phát và nhận hồ sơ đăng ký tại Văn phòng Trường Trung cấp Phật học tỉnh Bình Thuận (Tòng Lâm Vạn Thiện, phường Phú Thủy, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) - ĐT liên hệ: 0623 822891 hoặc 090 5048941 (nhà trường không nhận hồ sơ qua đường bưu điện).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ kể từ ngày ra thông báo này đến hết tháng 9-2015; ngày khai giảng và nhập học dự kiến vào đầu tháng 10-2015 (có thông báo cụ thể sau).

Được biết, khi đăng ký vào học, Tăng Ni sinh không đóng một khoản lệ phí nào; các Tăng Ni sinh đang thường trú tại TP.Phan Thiết được phép ở tại trú xứ của mình nếu được bổn sư hoặc vị trụ trì bảo lãnh. Tăng Ni sinh ở xa sẽ được nhà trường sắp xếp nội trú tại cơ sở nhà trường.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày