Bổ nhiệm trụ trì chùa Bửu Long

GNO - Ngày 8-2, BTS PG tỉnh Gia Lai, Ban Hộ tự chùa Bửu Long (TP.Pleiku) tổ chức lễ trao Quyết định Bổ nhiệm trụ trì chùa Bửu Long cho Sư cô Thích nữ Minh Kiểu.

Được biết, Sư cô Thích nữ Minh Kiểu là đệ tử của cố Ni sư Thích nữ Hạnh Thành, nguyên trụ trì chùa Bửu Long. Trước khi viên tịch, cố Ni sư Hạnh Thành đã giao trách nhiệm xử lý công việc trụ trì chùa Bửu Long cho Sư cô Minh Kiểu. 

wSucoThichnuMinhKieu.JPG

Sư cô Minh Kiểu (giữa) cùng Ni chúng Bửu Long đọc lời phát nguyện tại buổi lễ - Ảnh: G.H

wSucoThichnuMinhKieu (1).JPG

Chư tôn đức Tăng chúc mừng Sư cô Minh Kiểu, tân trụ trì chùa Bửu Long - Ảnh: G.Hiền

Trải qua 7 năm, Sư cô tân trụ trì đã hoàn thành tốt công tác Phật sự, tròn đầy bổn phận được giao phó, không phụ tấm lòng của cố Ni sư Hạnh Thành. Năm nay, Ban Hộ tự chùa Bửu Long đã trình đơn lên BTS PG tỉnh xin Quyết định Bổ nhiệm trụ trì cho Sư cô Minh Kiểu để Sư cô có nhiều điều kiện thuận lợi, tiếp tục đóng góp Phật sự tại bổn tự.

Tại buổi lễ, Ni sư Thích nữ Hạnh Nguyện, Trưởng phân ban Đặc trách Ni giới phát biểu tán dương và đánh giá cao năng lực, đạo hạnh của Sư cô Minh Kiểu trong suốt thời gian qua đã nỗ lực và đạt được nhiều thành tựu lớn về tu học và Phật sự tại địa phương. 

Đồng thời BTS, các vị tôn túc lãnh đạo Giáo hội tại địa phương tiếp tục gửi gắm niềm hi vọng, tin tưởng Sư cô sẽ phát huy hơn nữa những thành tựu đó, với cương vị trụ trì chính thức sẽ xây dựng ngôi chùa Bửu Long ngày càng phát triển.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc - Ảnh: Tâm Quý

An Giang: Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích trại giam Phú Quốc

GNO - Sáng 8-9, tại Bát hương Nhà mồ thuộc Khu di tích trại giam Phú Quốc, Trung ương GHPGVN phối hợp với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang, chính quyền địa phương cùng sự đồng hành của Công ty sinh thái Xuân Phúc (Phú Quốc) đã trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm, cầu siêu các anh hùng liệt sĩ và đồng bào tử nạn.
Ảnh: iStock

Vu lan - trở về nuôi lớn hiếu tâm

GNO - Có những mùa đi qua chỉ để lại vài cơn mưa, đôi vệt nắng rồi lặng lẽ lui vào miền ký ức. Nhưng cũng có một mùa, chỉ cần nghe tiếng chuông chùa ngân lên trong buổi sớm, một làn hương trầm thoang thoảng hay bắt gặp một đóa hồng cài trên ngực áo ai đó, lòng người bỗng chùng xuống.

Thông tin hàng ngày