Bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Đức

GNO - Sáng 18-1 (nhằm ngày 28-11-Giáp Ngọ), tại tịnh xá Ngọc Đức (xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) diễn ra lễ bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Ngọc Đức.

tinh xa.jpg


HT.Thích Niệm Thới trao quyết định tới SC.Hạnh Liên

Chứng minh và tham dự lễ có chư tôn Giáo phẩm chứng minh Hệ phái Khất sĩ: HT.Thích Giác Tường, UVTT HĐCM; HT.Thích Giác Phúc, Thành viên HĐCM GHPGVN; HT.Thích Thông Nghiêm, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; HT.Thích Niệm Thới, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh, cùng chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các chùa, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường và rất đông đồng bào Phật tử trong và ngoài tỉnh về tham dự.

Ông Nguyễn Thanh Pha, Phó ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Trang Văn Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh; bà Trương Thị Phú, Phó Chủ tịch UBND huyện Gò Dầu cùng đại diện lãnh đạo một số ngành cấp huyện như UBMTTQVN, Phòng Nội vụ và lãnh đạo chính quyền địa phương, mặt trận xã Thạnh Đức.

tinh xa2.jpg
Lẵng hoa chúc mừng của Ban Tôn giáo tỉnh do ông Trang Văn Hải trao tới SC.Hạnh Liên

tinh xa3.jpg


Ông Nguyễn Thanh Pha trao lẵng hoa chúc mừng của Ban Dân vận Tỉnh ủy

Đại diện đoàn đại biểu tham dự buổi lễ, ông Trang Văn Hải phát biểu chúc mừng Sư cô Thích nữ Hạnh Liên, trụ trì tịnh xá Ngọc Đức. Đồng thời, mong rằng trong thời gian tới dưới sự lãnh đạo của Giáo hội các cấp, trụ trì tịnh xá tiếp tục hướng dẫn Phật tử cùng nhau đoàn kết, giữ gìn và luôn phát huy những truyền thống tốt đẹp của tôn giáo mình...

Tại buổi lễ, SC.Thích nữ Hạnh Liên, tân trụ trì vừa được bổ nhiệm phát biểu bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với chư tôn thiền đức, các cấp chính quyền đã đến tham dự buổi lễ và hứa sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, hướng dẫn, giúp đỡ đồng bào Phật tử tại địa phương tu tập đúng Chánh pháp.

Hoàng Kha

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Shutterstock

Sức mạnh của tín tâm

GNO - Là người, ai trong đời cũng sẽ có lúc chợt thấy mình đứng giữa một khoảng trống. Đó không hẳn là khổ đau dữ dội, nhưng là một cảm giác chông chênh, như thể mọi thứ đang trôi mà mình không nắm được. Những lúc như vậy, người ta thường tìm một điểm tựa.

Thông tin hàng ngày