Bộ Tài chính đề nghị Hội đồng Trị sự lấy ý kiến về dự thảo quản lý thu chi đối với lễ hội và di tích

Chùa Quán Sứ - trụ sở Trung ương GHPGVN
Chùa Quán Sứ - trụ sở Trung ương GHPGVN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Công văn số 2838 BTC-HCSN của Bộ Tài chính, do Thứ trưởng Võ Thành Hưng ký ngày 29-3-2022 về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi đối với lễ hội và di tích (lần 3), gởi đến Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính dự thảo thông tư và hai lần có công văn gửi xin ý kiến các Bộ có liên quan, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; gửi đăng dự thảo Thông tư trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính để lấy ý kiến rộng rãi nhân dân.

Bộ Tài chính đã nhận được khoảng 1.700 ý kiến góp ý bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức và cá nhân. Bộ Tài chính đã tổ chức nghiên cứu các ý kiến góp ý, trên cơ sở đó hoàn chỉnh lại dự thảo Thông tư (kèm theo).

Để bảo đảm tính khả thi và phù hợp với thực tiễn, Bộ Tài chính đề nghị các cơ quan, tổ chức có ý kiến tham gia đối với dự thảo thông tư nêu trên (lần 3).

Văn bản góp ý đề nghị gửi về Bộ Tài chính theo địa chỉ: Số 28 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội trước ngày 20-4-2022.

Theo tinh thần công văn này, Bộ Tài chính cũng đề nghị Hội đồng Trị sự có ý kiến đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi đối với lễ hội và di tích.

Công văn của Thứ trưởng Bộ Tài chánh Võ Thành Hưng gởi Hội đồng Trị sự

Công văn của Thứ trưởng Bộ Tài chánh Võ Thành Hưng gởi Hội đồng Trị sự

Tải dự thảo thông tư bên dưới:

Dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý, thu chi đối với lễ hội và di tích

Dự thảo thông tư hướng dẫn quản lý thu chi đối với lễ hội và di tích của Bộ Tài chính

Dự thảo thông tư hướng dẫn quản lý thu chi đối với lễ hội và di tích của Bộ Tài chính

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày