BTS GHGHPGVN TP.HCM thăm các cơ quan quận 10

GNO - HT.Thích Thiện Tánh, Trưởng ban Kiểm soát T.Ư, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Như Tín, Phó BTS GHPGVN TP.HCM đã đến thăm, chúc Tết các cơ quan thuộc quận 10, TP.HCM vào ngày 22-1.

HoaT (1).jpg

Tặng quà Tết đến bà Nguyễn Thị Bạch Liên

HoaT (2).jpg
HT.Thích Thiện Tánh tặng quà đến bà Nguyễn Thị Diệu Anh

Đoàn đến thăm, chúc Tết các cơ quan quận 10: Quận ủy, UBND, UBMTTQVN, Phòng Nội vụ, Công An P.9; Đội An ninh CAND Q.10.

Tại các nơi trên, đoàn đã được bà Nguyễn Thị Bạch Liên, Phó Chánh Văn phòng Quận ủy Q.10; Nguyễn Thị Diệu Anh, Phó Chủ tịch UBND Q.10; ông Lê Nguyễn Hồng Quang, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN Q.10; Vũ Thế Xuân, Phó Phòng Nội vụ Q.10; Ngô Văn Khâm, Phó Trưởng CA phường 9; Nguyễn Trọng Nghĩa, Đội phó Đội ANND CA Q.10 tiếp đoàn thân mật.

HoaT (4).jpg

Gởi chúc Tết an lạc

HoaT (3).jpg

HoaT (5).jpg
Nhị vị Hòa thượng thăm, chúc Tết đến lãnh đạo các cơ quan quận 10

Tại các nơi trên, HT.Thích Thiện Tánh, HT.Thích Như Tín đại diện Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã chúc Tết Giáp Ngọ an khang, thịnh vượng, nhiều thành công đến lãnh đạo, CB-NV các cơ quan nhân Tết Giáp Ngọ sắp đến.

Hòa thượng cũng cảm ơn các cơ quan trong thời gian qua đã quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện để Tăng Ni, Phật tử, các tự viện TP.HCM nói chung, quận 10 nói riêng hoàn thành tốt công tác Phật sự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày