BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam thăm các trường hạ

GNO - Ngày 9-7, Thường trực BTS, Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam đến thăm, động viên, sách tấn Tăng Ni hành giả tại 5 đạo tràng an cư trong tỉnh.

DSC_4880 (Copy).jpg


Tại đạo tràng Tịnh Độ

Đoàn gồm HT.Thích Thiện Thành, UV HĐTS, Trưởng BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; TT.Thích Phước Minh, UV HĐTS, Phó BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Viên Trừng, UV HĐTS, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS Phật giáo tỉnh; TT.Thích Đồng Nguyện, Phó BTS Phật giáo tỉnh; NT.Thích nữ Giải Thiện, UVTT BTS, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh; cùng chư tôn đức Thường trực BTS, Ban Tăng sự tháp tùng.

Tại mỗi trú xứ, chư tôn Giáo phẩm lãnh đạo Giáo hội tỉnh được nghe báo cáo về số lượng hành giả an cư cũng như chương trình tu học trong 3 tháng hạ.

Theo báo cáo, tại trú xứ của chư Tăng: tổ đình Tịnh Độ, (TP.Tam Kỳ có 93 vị Tỳ-kheo, 5 vị Sa-di và 16 điệu), tổ đình Phước Lâm (TP.Hội An, 16 vị Tỳ-kheo, 3 vị Sa-di và ngũ giới 1 vị).

DSC_4850 (Copy).jpg


TT.Thích Phước Minh tặng quà tới chư hành giả Ni

Tại trú xứ an cư của Ni: chùa Diệu Quang (TP.Tam Kỳ, 25 vị Tỳ-kheo-ni, 1 vị Thức-xoa, 3 vị Sa-di-ni và 1 điệu), chùa Bảo Thắng (TP.Hội An, 37 vị Tỳ-kheo-ni, 5 vị Thức-xoa, 5 vị Sa-di-ni và 10 điệu) và chùa Châu Phong (TX.Điện Bàn, 39 vị Tỳ-kheo-ni, 12 vị Thức-xoa, 8 vị Sa-di-ni và 5 điệu).

Đoàn đến mỗi trú xứ đều có những phần quà lưu niệm đặc biệt tặng cho Ban Chức sự, Ban Lãnh chúng, đạo tràng cũng như có lời đạo từ động viên sách tấn, mong chư Tăng Ni tinh tấn tu học, trau dồi giới đức, tiến tu đạo nghiệp…

DSC_4823 (Copy).jpg


Vấn an sức khỏe Trưởng lão HT.Thích Thiện Duyên

Dịp này, đoàn còn đến chùa Đạo Nguyên (TP.Tam Kỳ) đảnh lễ vấn an sức khỏe Trưởng lão HT.Thích Thích Thiện Duyên, Phó Pháp chủ HĐCM, Chứng minh BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam.

Thông Khiêm - Xuân Sáng
(Ban TTTT PG Quảng Nam)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày