BTS THPG Đồng Tháp triển khai Phật sự năm 2013

GNO - Ngày 1-3, tại Văn phòng BTS THPG Đồng Tháp đã diễn ra phiên họp thường kỳ của Ban Thường trực BTS THPG với sự chứng minh và tham dự của chư tôn đức trong Ban Thường trực, các ủy viên của ban ngành, chánh phó đại diện Phật giáo các huyện thị trong tỉnh.

PG-T h_p.jpg

Chư tôn đức BTS THPG Đồng Tháp họp triển khai Phật sự - Ảnh: Lệ Nhật

Phiên họp đã báo cáo các Phật sự trong thời gian qua và triển khai các Phật sự quan trọng sắp tới, trong đó đáng ghi nhận là kế hoạch tổ chức Đại giới đàn cho các giới tử trong tỉnh Đồng Tháp là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa và Bồ-tát giới. Đây là một hoạt động lớn của BTS THPG Đồng Tháp được tổ chức ba năm một lần.

Đại giới đàn năm 2013 được mang tên Vĩnh Đạt là pháp hiệu của cố Hòa thượng Trưởng ban Trị sự của tỉnh vào những nhiệm kỳ đầu khi THPG Đồng Tháp mới thành lập (1982) là một vị lãnh đạo tài đức vẹn toàn cho Tăng Ni, Phật tử suốt thời gian đương nhiệm.

Được biết, Hòa thượng đàn đầu hiện nay là HT.Thích Thiện Huệ đang là Trưởng ban Trị sự THPG Đồng Tháp, là người đệ tử đầy đạo hạnh của cố Đại lão HT.Thích Vĩnh Đạt.

Phiên họp cũng đã công bố các điểm đạo tràng an cư kiết hạ năm 2013 là chùa Hòa Long thuộc TP.Cao Lãnh dành cho chư Tăng; chùa Tây Hưng, TX.Sa Đéc dành cho chư Ni; chùa Thanh Lương, huyện Cao Lãnh cho chư Tăng sinh; chùa Phước Huệ, TX.Sa Đéc cho chư Ni sinh của Trường Trung cấp Phật học Đồng Tháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội - Ảnh/Bảo Toàn/BGN

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I phải chú trọng nội dung và đảm bảo tinh gọn, hiệu quả

GNO - Đó là nhấn mạnh của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại buổi họp lần đầu tiên của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về việc khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào sáng nay, 11-3, tại Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng).
Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.

Thông tin hàng ngày