Buffet chay gây quỹ nhân Quốc tế Thiếu nhi

GNO - Ngày 1-6, CLB thiện nguyện Trí Huệ Việt Nam trực thuộc Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường TP.HCM đã tổ chức chương trình buffet chay gây quỹ - trao học bổng cho học sinh nghèo tại các tỉnh miền Tây.

VG (1).JPG


Các em thiếu nhi tham gia trò chơi trong buổi lễ khai mạc

ĐĐ.Thích Trí Huệ, chủ nhiệm CLB cho biết, chương trình với chủ đề “Chắp cánh tương lai cùng em đến trường” lần 1 do CLB tổ chức nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 mong muốn gây quỹ để trao tặng học bổng khuyến học cho các em học sinh nghèo, mồ côi, hiếu học, vượt khó... tại Long An, Tiền Giang.

Buổi tiệc gồm các món chay do thành viên CLB tự làm với hơn 30 món, toàn bộ số tiền thu được đều dành làm học bổng trao tặng cho học sinh nghèo tại các tỉnh nói trên trong thời gian tới.

VG (3).JPG


Đông đảo Phật tử, mạnh thường quân và khách mời tham dự ủng hộ chương trình

Trong buổi lễ, các em thiếu nhi tham dự cũng đã được trao tặng những phần quà và tham gia các trò chơi nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6.

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày