Cà Mau: 200 học sinh về chùa Vạn Phước tham gia khóa tu Ươm mầm tương lai

Ban Tổ chức đã hướng dẫn các khóa sinh, đảnh lễ Tam bảo, thiền hành trong khuôn viên Đài tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm
Ban Tổ chức đã hướng dẫn các khóa sinh, đảnh lễ Tam bảo, thiền hành trong khuôn viên Đài tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Khóa tu lần thứ 10, diễn ra vào ngày 24-11, tại chùa Vạn Phước (xã Rạch Chèo, H.Phú Tân) với 200 học sinh tham gia, cùng các thời khóa sinh hoạt sinh động.

Trong khuôn khổ khóa tu, chư tôn đức Ni thuộc Ban Tổ chức đã hướng dẫn các khóa sinh, đảnh lễ Tam bảo, thiền hành và dâng hoa cúng dường tôn tượng Bồ-tát Quán Thế Âm Ngự Long (tôn tượng cao 19 mét, thân rồng dài hơn 100 mét), nguyện cầu gió hòa mưa thuận, đất nước bình an, khóa tu được thành tựu như pháp.

Tu sinh được hướng dẫn tọa thiền, tụng kinh

Tu sinh được hướng dẫn tọa thiền, tụng kinh

Sau khi dâng hoa cúng dường Bồ-tát, các tình nguyện viên cùng khóa sinh thực hiện lễ tri ân chư tôn đức Ni chùa Vạn Phước đã tổ chức liên tục 10 khóa tu cho tuổi trẻ, tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh cho học sinh vùng sâu vùng xa.

Sư cô Thích nữ Diệu Minh, Trưởng ban Tổ chức huấn từ chúc các tình nguyện viên và các khóa sinh thân khỏe tâm an, kính tin Tam bảo, là con ngoan trò giỏi và trở thành những công dân có ích cho xã hội, xây dựng quê hương Phú Tân ngày càng giàu đẹp.

Đại chúng tham dự khóa lễ tụng kinh Nhân quả ba đời; sau thời pháp thoại, các khóa sinh tham dự nhịp điệu đoàn kết chủ đề Về đây bên nhau; tham gia thời quá đường, dùng cơm trong chánh niệm, tự rửa bát muỗng…

Nhiều sinh hoạt nhóm, trò chơi dân gian tại khóa tu

Nhiều sinh hoạt nhóm, trò chơi dân gian tại khóa tu

Trong khóa tu, các tu sinh được Ban Tổ chức hướng dẫn ngồi thiền, tham gia 3 workshop về 3 chủ đề: hướng nghiệp, gia đình và xã hội, kỹ năng sống; tham gia các trò dân gian...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số đặc biệt Vu lan - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hơi thở của Tổ tiên trong từng nhịp sống

GNO - Chúng ta là tiếp nối của bao thế hệ đã đi qua, và một ngày nào đó, ta cũng sẽ trở thành tổ tiên của những người sau mình. Trong dòng sông bất tận của sự sống, không ai đi một mình.
Nhớ khói lam chiều

Nhớ khói lam chiều

GNO - Dù đi đến miền quê nào, ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh quen thuộc, là hình ảnh khói lam chiều trên những mái bếp. Mùi khói và làn khói tỏa nhẹ như sương ấy, với tôi, mang trong mình hơi thở của làng quê, của một thời lam lũ mà yên ấm.
Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Thư vận động “Hiến máu cứu người, hành đạo Bồ-tát”

Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội trân trọng kính mời quý tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử và mọi người cùng tham gia chương trình “Hiến máu cứu người - Hành đạo Bồ-tát” định kỳ mỗi tháng, bắt đầu từ tháng 10-2025, nhằm mang lại sức khỏe, tuổi thọ và sự sống cho đồng bào bệnh nhân.

Thông tin hàng ngày