Các chùa, nhóm thiện nguyện tặng quà nhân mùa Phật đản

GNO - Cùng ngày, ĐĐ.Thích Thị Nhân, trụ trì chùa Văn Thánh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã tổ chức chương trình trao quà nhân mùa Phật đản đến đồng bào khó khăn tại địa phương.

ANHTT (4).jpg

Phật tử chùa Văn Thánh trao quà đến hộ khó khăn tại địa phương

Theo đó, chùa đã trao tặng đến bà con khó khăn tại địa phương với 300 phần quà. Mỗi phần gồm thực phẩm, tiền mặt.

H.D


* Bình Định: Năm nay, mùa Phật đản PL.2564 vẫn còn ảnh hưởng bởi đại dịch bệnh Covid-19, ĐĐ.Thích Giác Thọ đã tổ chức tặng gạo san sẻ yêu thương đến các hộ nghèo, các công nhân thất nghiệp, người tàn tật, già neo đơn, vô gia cư... tại xã Nhơn Lý, TP.Quy Nhơn.

ANHTT (1).jpg

ĐĐ.Thích Giác Thọ trao quà và hỗ trợ người già yếu

Tại điểm tặng chùa Bình An, 200 phần quà, mỗi phần bao gồm: 10kg gạo, 1 thùng mì, 1 chai dầu ăn, 1 gói bột ngọt, 1kg đường, 1 chai nước tương... và các nhu yếu phẩm khác đã được Ban Tổ chức trao tận tay bà con nghèo vùng nông thôn.

Ph.V

* Khánh Hòa: Ngày 7-5, nhóm thiện nguyện Khatoco và những người bạn ở TP.Nha Trang tổ chức trao hỗ trợ đến 200 người bị bệnh thận có hoàn cảnh khó khăn, đang điều trị dài hạn tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh.
ANHTT (2).jpg

Trao tiền mặt hỗ trợ bệnh nhân đang điều trị bệnh thận khó khăn

Mỗi bệnh nhân được nhận 650.000 đồng tiền mặt và 5 kg gạo. Tổng trị giá cho hoạt động này là 130 triệu đồng và 1.000 kg gạo.

    Hồng Minh   

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Chiều trên đồi Vọng Cảnh

GNO - Mưa ngang qua thành phố rêu phong của tôi, nhanh như nhịp thiên di của phong vân trên cao. Mưa, hẳn nhiên nó đã gián tiếp làm tâm hồn con người chùng xuống. Mưa tạnh, ký ức dần úa tàn, nỗi nhớ vô ngôn tan vào miền thinh lặng hư vô, bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến vô cùng. 
Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

GNO - (MRLT 1320 - 2025) Không biết mặt cha từ lúc mới sinh, sống với cha dượng một thời gian, mẹ bỏ đi biệt tích để cha dượng cưu mang; rồi cha dượng cũng qua đời sau cơn đột quỵ ở tuổi 40, cháu Huỳnh Vũ Duy (15 tuổi) phải sống lang thang không nơi nương tựa.

Thông tin hàng ngày