Các chùa tại TP.Vũng Tàu đồng loạt khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an

Khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm
Khai đàn Pháp hội Dược Sư cầu an đầu năm
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối mùng 8 tháng Giêng, các chùa tại TP.Vũng Tàu (Bà Rịa – Vũng Tàu) trang nghiêm khai đàn Pháp hội Dược Sư, thắp đèn diên thọ cầu nguyện tân niên an lạc nhân tiết xuân Nhâm Dần.

Tại buổi lễ, sau ba hồi chuông trống Bát nhã, chư tôn đức trụ trì đã niêm hương, sái tịnh đàn tràng, cầu nguyện cho pháp đàn thành tựu viên mãn. Sau đó, đại chúng đồng tụng kinh Dược Sư.

Theo chương trình, Pháp hội Dược Sư tại các chùa bắt đầu từ 19 giờ mỗi tối và dự kiến thời gian kéo dài từ mùng 8 đến hết tháng Giêng năm Nhâm Dần nhằm cầu nguyện cho Phật pháp trường tồn, quốc thái dân an, chúng sinh an cư lạc nghiệp, mong dịch bệnh sớm được tiêu trừ.

Chùa Liên Trì, Thượng tọa Thích Thiện Thông hướng dẫn nam nữ Phật tử trì tụng kinh Dược sư cầu nguyện bình an nhân đầu năm mới Nhâm Dần.

Chùa Phước Thành, do Sư cô Thích nữ Nguyên Phú hướng dẫn nam nữ Phật tử đạo tràng trì tụng kinh Dược sư kỳ quốc thái, dân an.

Chùa Hải Vân, do Sư cô Thích nữ Huệ Trí hướng dẫn nam nữ Phật tử đạo tràng trì tụng kinh Dược sư.

Chùa Quan Âm Các, Đại đức Thích Thiền Lý hướng dẫn nam nữ đạo tràng Phật tử tụng kinh Dược sư cầu nguyện bình an đầu năm.

Chùa Linh Quang, do Ni sư Thích nữ Như Hạnh hướng dẫn nam nữ Phật tử đạo tràng tụng kinh Dược sư đầu năm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày