Các chùa tặng quà Tết cho hộ nghèo

GNO - Ngày 5-2, TT.Thích Giác Nhuận, trụ trì tịnh xá Đại Quang, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh tổ chức lễ an vị Phật và phát 50 phần quà cho hộ nghèo tại tịnh xá, tổng trị giá 15 triệu đồng.

ANHTT (3).jpg

Cùng ngày, TT.Thích Giác Nhuận cũng đã hướng dẫn chư Tăng và Phật tử trao tặng 1 căn nhà tình thương trị giá 40 triệu đồng cũng tại ấp 3, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh.

Ngoài ra, Thượng toạ đến tịnh xá Ngọc Chơn, khu phố 6, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, phát 100 phần quà; đến thị trấn Bình Long tặng 200 phần quà. Tổng trị giá hơn 50 triệu đồng; trao tặng 25 phần quà cho các hộ nghèo neo đơn ăn Tết; trị giá mỗi phần quà là 400.000 đồng. Tổng trị giá chuyến đi gần 10.000.0000 đồng. 

Quảng Hậu

BẾN TRE: Khánh thành lớp mẫu giáo

TT.Thích Chơn Tịnh đến bàn giao căn nhà tình thương cho gia đình cô Phan Ngọc Diễm do một gia đình Phật tử ở Hoa Kỳ ủng hộ xây dựng. Đoàn lại tiếp tục tặng thêm 200 phần quà cho dân nghèo ăn Tết tại xã Phú Mỹ thuộc huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.

ANHTT (4).jpg
Tặng quà Tết cho các cháu mẫu giáo

Ngày 10-2, TT.Thích Chơn Tịnh cùng Phật tử Diệu Liên về xã Bình Khánh Đông thuộc huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre khánh thành lớp học mâu giáo và tặng quà cho các cháu thiếu nhi.

H.D - Ảnh: T.Q

TP.HCM: Tặng quà Tết cho hộ nghèo
Ngày 11-2, nhân dịp chuẩn bị đón xuân Ất Mùi - 2015, chùa Pháp Thiện, ấp Mũi Lớn 2, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TPHCM, phối hợp với Hội LHTNVN huyện Củ Chi, Hội Chữ Thập đỏ xã Tân An Hội trao quà Tết cho người nghèo.

ANHTT (2).jpg

ĐĐ.Thích An Sáng  trao quà Tết cho người nghèo xã Tân An Hội

Theo đó, ĐĐ.Thích An Sáng, trụ trì chùa Pháp Thiện, đã trao 100 phần quà Tết cho người nghèo ở xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, TP.HCM, mỗi phần quà  gồm gạo, thực phẩm, bánh mứt.

Văn Thuận - Pháp Thiện

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày