Các đơn vị, cá nhân trao quà bên thềm Xuân Canh Tý

GNO - Sáng nay, 15-1, BTS GHPGVN H.Đăk R'Lấp tổ chức lễ bàn giao nhà tình thương đến gia đình của ông Hồ Hồng Phương (xã Quảng Tín) và gia đình chị G' Lông, xã Đắk Ru.

trao nha tinh thuong tet 2020 (6).jpg

Bàn giao nhà tình thương đến gia đình nghèo

Kinh phí để hoàn thiện ngôi nhà tình thương nói trên là 75 triệu đồng, do nhóm thiện nguyện Plving Heart và mạnh thường quân Facebook Tiên Lê.

Trước đó, 12-1, tại xã Đăk Ru, SC.Thích nữ Đức Tâm, trụ trì chùa Phước Thành (đơn vị kết nối ), đã hướng dẫn nhóm từ thiện Tâm Nhân Ái, TP HCM và nhóm thiện nguyện Đức Năng Thắng Số tổ chức lễ bàn giao hai nhà tình thương cho hai hộ gia đình nghèo: chị G' Lông và ông Nguyễn Văn Để.

Tổng trị giá hai ngôi nhà là 100 triệu đồng. Dịp này, đoàn còn tặng nhiều đồ dùng gia đình và dụng cụ học tập cho học sinh.

Lê Đình - Xuân Đào

* Ngày 13,15-1, NS.Thích nữ Hạnh Tuệ, đại diện nhóm từ thiện Tâm Tuệ và nhóm Chung Một Tấm Lòng cùng các tình nguyện viên đã đến huyện biên giới Tân Hồng (Đồng Tháp) tổ chức trao tặng 150 suất quà Tết cho 150 hộ nghèo ở xã Tân Hộ Cơ.

Tang qua Tet cho ho ngheo o tinh    Lam Dong.jpg

Trao quà đến hộ nghèo ở xã Tân Hộ Cơ

Tiếp đó, đoàn di chuyển đến Tây Nguyên và trao tặng 100 phần quà Tết cho 100 hộ dân tộc khó khăn ở thôn Hòa Sơn, xã Lộc Hòa, TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) và đến tỉnh Quảng Trị tặng 30 phần quà Tết cho bà con nghèo ở địa phương. Mỗi phần quà trị giá trên 300.000 đồng.

Tổng trị giá gần 100 triệu đồng, do NS.Thích nữ Hạnh Tuệ vận động.

Trần Trọng Trung

* Ngày 16-1, tại Cụm công nghiệp Diên Phú (H.Diên Khánh), Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Khánh Hòa tổ chức chương trình “Tết sum vầy Canh Tý - 2020”, trao 30 suất quà Tết đến 30 đoàn viên công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Trao quà Tết cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn (1).jpg

Chương trình “Tết sum vầy Canh Tý - 2020”

Mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng, gồm: Túi quà Tết trị giá 200.000 đồng và 300.000 đồng tiền mặt.

Hồng Minh

* Tiếp tục chia sẻ khó khăn với hộ nghèo, người già neo đơn, người khuyêt tật khốn khó trước thềm Tết Canh Tý - 2020, ngày 15-1, ông Huỳnh Văn Bé, chủ cơ sở sản xuất muối sấy Ngọc Yến (H.Thanh Bình, Đồng Tháp) đã tổ chức trao tặng 67 suất quà cho 67 người nghèo, người già neo đơn, người khuyêt tật khốn khó… ở địa phương.

Canh ong Huynh Van Be phat qua cho  nguoi ngheo an Tet.jpg

Tổ chức trao tặng 67 suất quà cho các gia đình khó khăn

Mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng và 15kg gạo, nhiều bịch muối sấy Ngọc Yến… do ông Huỳnh Văn Bé hỗ trợ.

Trần Trọng Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Shutterstock

Làm sao cân bằng giữa mong muốn hợp lý và tham lam vô độ?

GNO - Lúc sinh thời, ông nội tôi hay kể chuyện này: Có ông quan nọ luôn ra sức thu vén cho gia đình mình bằng cách bóc lột người dưới, vơ vét của công, ép người khác hối lộ…, rồi trở nên giàu có. Người con của ông bất bình nên thường xuyên can ngăn nhưng ông không nghe.
Tôn dung Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tăng thống Giáo hội Phật giáo Cổ truyền Việt Nam, Đệ nhất Trưởng ban Trị sự Phật giáo Đồng Nai (cũ)

Đồng Nai: Môn phong tổ đình Long Thiền tưởng niệm ngày viên tịch Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành

GNO - Sáng 9-6 (24-4-Bính Ngọ), môn phong tổ đình Long Thiền (P.Biên Hòa) trang nghiêm tổ chức Lễ tưởng niệm ngày viên tịch Trưởng lão Hòa thượng Thích Huệ Thành, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Tăng thống Giáo hội Phật giáo Cổ truyền VN, Đệ nhất Trưởng ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai (cũ).
Đại đức Thích Nguyên Tài (Báo Giác Ngộ) và các tác giả có tác phẩm dự thi ấn tượng nhận giải hành hương một số Thánh tích Phật giáo tại Ấn Độ

Báo Giác Ngộ đoạt 2 giải báo chí Phật giáo năm 2025

GNO - Chiều nay, 9-6, tại trụ sở Trung ương GHPGVN - chùa Quán Sứ (P.Cửa Nam, TP.Hà Nội), Ban Thông tin - Truyền thông T.Ư tổ chức Lễ trao giải báo chí Phật giáo năm 2025 với chủ đề “Tuyên truyền lối sống tốt đạo - đẹp đời, Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc”.
Ảnh minh họa

Giữa lời khen chê

GNO - Giữa lời khen chê, mỗi người là một hạt giống, không nảy mầm theo cái nhìn của người khác, mà lớn lên theo cách ta âm thầm gieo trồng mỗi ngày.

Thông tin hàng ngày