Các đơn vị hỗ trợ người nghèo, khánh thành cầu bê-tông

GNO - Ngày 29-11, Hội Ican (Hoa Kỳ) thông qua TT.Thích Chơn Tịnh, chùa Thường Quang đã tổ chức chuyến cứu trợ đồng bào miền Trung.

xh1 (2).jpg

Trao tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh vùng lũ TT Huế


Đoàn đã trao tặng 50 chiếc xe đạp cho các em học sinh trong vùng lũ lụt tại tỉnh Thừa Thiên Huế; Tặng đến 400 phần quà cho các em học sinh Trường Tiểu học Phú An thuộc huyện Phú Vang, trị giá 200 triệu đồng; Tặng 300 phần quà cho đồng bào trị giá 300 triệu đồng, ủng hộ xây 5 căn nhà bị sập, trị giá 300 triệu đồng; cấp học bổng cho 18 sinh viên đại học, trị giá 160 triệu đồng; Ủng hộ sửa chữa hai trường học, trị giá 25 triệu đồng; Giúp một bệnh nhân trong vùng lũ lụt 5 triệu đồng, ủng hộ thầy cô giáo ở các trường, trị giá 10 triệu đồng.

Tổng trị giá cứu trợ tại TT Huế là 1 tỷ 050 triệu đồng.

Ph.V


* Ngày 28, 29-11, nhóm thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương, TP.Hồ Chí Minh cùng với chính quyền địa phương tổ chức lễ khánh thành 3 cây cầu bê-tông cốt thép và tặng quà cho hộ nghèo tại tỉnh Kiên Giang.
xh1 (3).jpg
Đưa cầu nông thôn vào sử dụng
Các cây cầu bắc ngang kênh Nông trường, xã Minh Thuận, huyện U Minh; cầu Thái An, xã Nam Thái A, huyện An Biên và cầu Phước Duyên 3, xã Đông Thái, huyện An Biên… Mỗi cây cầu được nhóm thiện nguyện Nghĩa Tình Quê Hương vận động các mạnh thường quân hỗ trợ từ 65 đến trên 100 triệu đồng. Dịp này, nhóm còn tổ chức trao tặng nhiều phần quà cho các hộ nghèo ở địa phương.

Trần Trọng Trung

* Ngày 29-11, nhóm thiện nguyện Khatoco và những người bạn ở TP.Nha Trang thực hiện chương trình “Hỗ trợ bệnh nhân nghèo chạy thận” theo định kỳ.    

xh1 (5).jpg
Trao quà cho bệnh nhân thận khó khăn ngày 29-11


Chương trình trao hỗ trợ đến 200 người bị bệnh thận có hoàn cảnh khó khăn, đang điều trị dài hạn tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Mỗi bệnh nhân được trao 500.000 đồng tiền mặt, 5 kg gạo, 2 hộp sữa đặc. Tổng trị giá cho hoạt động này là 100 triệu đồng, 400 hộp sữa và 1.000 kg gạo. 
 
Hoạt động này được nhóm thiện nguyện Khatoco và những người bạn ở TP.Nha Trang thực hiện đều đặng hàng tháng, duy trì trong gần 7 năm qua.

Trước đó, ngày 28-11, nhóm cô Hà, nhóm Vạn Duyên Tùy Tâm, nhóm Phụng Sự Tam Bảo ở TP.Nha Trang (Khánh Hòa) thay mặt nhà hảo tâm phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện trao tiền hỗ trợ đến 105 hộ dân nghèo, khó khăn bị ảnh hưởng bão lũ, sống ở xã Phước Thành, huyện Phước Sơn (Quảng Nam). Mỗi hộ được nhận hỗ trợ 1 triệu đồng, tổng số tiền trao 105 triệu đồng.

    Hồng Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày