Các đơn vị, tự viện tổ chức trao quà, khánh thành cầu bê-tông nông thôn

Hòa thượng Thích Chơn Nguyên thăm hỏi và động viên người mù vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống
Hòa thượng Thích Chơn Nguyên thăm hỏi và động viên người mù vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh, TP.HCM; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phối hợp địa phương và tịnh xá Ngọc An khánh thành cầu giao thông nông thôn Ngọc An 19.

* Đồng Nai, ngày 21-12, Hòa thượng Thích Chơn Nguyên, Trưởng ban Từ thiện thiền viện Vạn Hạnh, TP.HCM đã dẫn đoàn Phật tử đến tỉnh Đồng Nai để ủy lạo cho 195 gia đình người khiếm thị.

Đoàn trao quà đến 195 gia đình người mù khó khăn tại tỉnh Đồng Nai

Đoàn trao quà đến 195 gia đình người mù khó khăn tại tỉnh Đồng Nai

Đoàn đã đến thăm, trao quà đến 195 gia đình người mù là thành viên Hội Người mù các xã Nhơn Trạch, Xuân Hòa và Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Mỗi phần quà gồm có 400 ngàn tiền mặt và 1 phần quà trị giá 500 ngàn đồng.

Chương trình có tổng trị giá 175 triệu đồng, do Phật tử và mạnh thường quân trong và ngoài nước ủng hộ.

Thiện Hữu

* Tây Ninh: Ngày 23-12, tại ấp Xuân Khánh, xã Hòa Khánh, tỉnh Tây Ninh, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phối hợp địa phương và tịnh xá Ngọc An khánh thành cầu giao thông nông thôn Ngọc An 19, đồng thời động thổ khởi công xây dựng cầu Ngọc An 20.

Sau thời gian thi công, cầu Ngọc An 19 đã chính thức hoàn thành, với chiều dài 25m, chiều rộng 3,5m và tải trọng 2 tấn. Tổng kinh phí đầu tư xây dựng là 280 triệu đồng, trong đó tịnh xá Ngọc An (P.Long An) cùng Phật tử phát tâm tài trợ 180 triệu đồng, phần còn lại 100 triệu đồng do nhân dân địa phương đóng góp đối ứng.

Đại diện chính quyền địa phương trao thư cảm ơn đến tịnh xá Ngọc An

Đại diện chính quyền địa phương trao thư cảm ơn đến tịnh xá Ngọc An

Ngay sau nghi thức cắt băng khánh thành cầu Ngọc An 19, chư tôn đức và đại diện các cấp chính quyền đã thực hiện nghi thức động thổ, khởi công xây dựng cầu Ngọc An 20.

Minh Hỷ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Từ lâu vốn biết Phật. Đã được Bát-niết-bàn. Mọi sợ hãi không còn. Dứt ân ái thế gian" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Dòng tộc và trói buộc

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Ðộc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày