Cần Thơ: Ra mắt điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Phước Tâm

Ra mắt điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đạo tràng Phước Tâm, tại P.Thới An, Q.Ô Môn
Ra mắt điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đạo tràng Phước Tâm, tại P.Thới An, Q.Ô Môn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-11, Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ đã tổ chức lễ ra mắt điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đạo tràng Phước Tâm tại số 340 đường Trần Kiết Tường, P.Thới An, Q.Ô Môn.
Chư tôn đức chứng minh

Chư tôn đức chứng minh

Buổi lễ dưới sự chứng minh của Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố, Tăng Ni thành viên Ban Trị sự GHPGVN Thành phố, trụ trì các tự viện trên địa bàn Q.Ô Môn cùng đại diện các cấp chính quyền tham dự.

Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ phân công Sư cô Thích nữ Diệu Hiếu phụ trách điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Phước Tâm

Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ phân công Sư cô Thích nữ Diệu Hiếu phụ trách điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Phước Tâm

Ban Tổ chức đã thông qua công văn của UBND P.Thới An chấp thuận cho Ban Trị sự đăng ký điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung; công văn của Ban Trị sự GHPGVN TP.Cần Thơ công bố thành lập điểm sinh hoạt đạo tràng Phước Tâm và phân công Sư cô Thích nữ Diệu Hiếu phụ trách sinh hoạt tu học tại đạo tràng.

Hòa thượng Đào Như có những lời huấn từ dành cho chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN Q.Ô Môn và Sư cô Thích nữ Diệu Hiếu được phân công phụ trách sinh hoạt tại đạo tràng Phước Tâm.

Hòa thượng bày tỏ tin tưởng dưới sự hướng dẫn của Sư cô, Phật tử đạo tràng sẽ hiểu rõ về Phật pháp, mang an lạc đi vào đời, góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp.

Chư tôn đức và đại diện chính quyền tham dự

Chư tôn đức và đại diện chính quyền tham dự

Phát biểu chúc mừng, ông Đào Minh Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND P.Thới An tin tưởng tại điểm sinh hoạt tập trung Phước Tâm được thành lập, Sư cô Thích nữ Diệu Hiếu sẽ hướng dẫn tín đồ, Phật tử sinh hoạt theo đúng quy định của Hiến chương GHPGVN, pháp luật của nhà nước và có những hoạt động từ thiện xã hội gắn với địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1247 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Đợi nắng

GNO - Buổi sáng, tại mảnh sân nhỏ, thấp thoáng một bóng dáng nhỏ xíu, gầy còm đi vào đi ra hồ như mẹ đang mong chờ một điều gì đó mà lòng bồn chồn khó tả. Rồi mẹ lại trở vào trong nhà khoác thêm chiếc áo, choàng thêm tấm khăn, chân đi ủng và bước ra vườn.
Anh Nguyễn Hồng Lợi bên vợ và con

“Kình ngư không chân” và câu chuyện truyền cảm hứng

GNO - Khuyết tật bẩm sinh, bị bỏ rơi ngay từ ngày mới sinh, được dì và dượng ẵm về nuôi nhưng Nguyễn Hồng Lợi chưa bao giờ oán trách cha mẹ, mà ngược lại, anh xem đó là nguồn động lực để bản thân cố gắng nhiều hơn.

Thông tin hàng ngày