Cảnh chùa Sài Gòn - TP.HCM lung linh trong nắng xuân

Cảnh chùa Sài Gòn - TP.HCM lung linh trong nắng xuân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sài Gòn - Gia Định - TP.HCM là vùng đất hội tụ nhiều nền văn hóa theo bước chân di dân, hài hòa trong một không gian văn hóa cởi mở nhưng vẫn giữ được nét riêng, làm phong phú cho đời sống tinh thần một trung tâm đô thị ở phương Nam.

Với Phật giáo, tại nơi đây hiện hữu nhiều truyền thống, vùng miền qua các đặc trưng về kiến trúc, thờ tự và lễ nghi được bảo tồn, tôn trọng và gìn giữ từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Rằm tháng Giêng năm Tân Sửu, khác hoàn toàn với không khí lễ hội người tấp nập viếng cảnh chùa, lễ Phật, cầu nguyện an lành... theo tập tục vùng miền, ký ức tín ngưỡng của các cộng đồng cư dân ở TP.HCM, các chùa miền Bắc, Hoa tông và cố đô Huế thật yên tĩnh trong nắng xuân.

Mời quý vị cùng chiêm ngưỡng, du xuân qua một số hình ảnh do phóng viên Báo Giác Ngộ ghi nhận sáng rằm tháng Giêng - Tân Sửu (26-2-2021).

Chùa Phước Hòa tọa lạc tại số 491/14/5 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 2, quận 3, được tạo dựng từ năm 1951, nơi từng đặt trụ sở của Hội Phật học Nam Việt, đạo kỳ Phật giáo đầu tiên tại miền Nam xuất hiện tại đây (24-2-1952). Hiện chùa do chư Ni truyền thống Phật giáo miền Bắc hành đạo.

Chùa Già Lam, tên gọi đầy đủ là Tu viện Quảng Hương Già Lam, tọa lạc số 498/11 đường Lê Quang Định, phường 1, quận Gò Vấp do Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ sáng lập vào năm 1960. Kiến trúc và sinh hoạt theo truyền thống Phật giáo cố đô Huế. Trong chùa có bảo tháp lưu giữ thân tứ đại của cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Thủ, Đệ nhất Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN; Dư Hương thất - không gian tưởng niệm cố Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quang, nơi ngài lưu trú một thời gian dài.

Huê Nghiêm Giảng Tự, tọa lạc số 187/3 đường Trần Kế Xương, quận Phú Nhuận, được thành lập năm 1954, truyền thống Hoa tông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.

Thông tin hàng ngày