Cầu siêu 504 nạn nhân vụ thảm sát ở Sơn Mỹ

GNO - Sáng 5-5 qua, ĐĐ.Thích Hạnh Nhân và Phật tử chùa Trung Hòa (thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) đã trang nghiêm tổ chức lễ trai đàn chẩn tế, giải oan cầu siêu bạt độ cho 504 hương linh nạn nhân bị thảm sát vào ngày 16-3-1968 tại Khu chứng tích Sơn Mỹ, thuộc Thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê, TP.Quảng Ngãi.

causieu1.jpg


Chư tôn Hòa thượng sái tịnh đàn tràng

Đàn tràng đã cung thỉnh HT.Thích Hạnh Lạc, UV HĐCM, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi đương vi sám chủ; ban kinh sư có HT Thích Huệ Đạt, Phó BTS kiêm Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi; TT.Thích Đồng Hoa, Trưởng BTS GHPGVN TP.Quảng Ngãi; HT.Thích An Huy, ĐĐ Thích Thông Huy, Phó ban kiêm Chánh Thư ký BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Hạnh Phước; cùng đại diện chính quyền địa phương.

ĐĐ.Thích Hạnh Nhân phát biểu khai mạc, cư sĩ Thiện Hỷ Lê Long Việt thay mặt cho Phật tử chùa Trung Hòa đọc cảm tưởng. Sau phần phát biểu của đại diện Ban quản lý khu chứng tích Sơn Mỹ và chính quyền, Hòa thượng Sám chủ đã có đôi lời huấn thị - giúp các Phật tử hiểu rõ hơn về ý nghĩa của đàn tràng chẩn tế: thể hiện tinh thần từ bi của nhà Phật.

Tiếp đến, Hòa thượng Sám chủ cùng Ban kinh sư đã tiến hành các nghi thức: sái tịnh đàn tràng, bạch Phật, khai kinh, thỉnh Tiêu Diện Đại Sĩ, thỉnh linh đề vị, thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết linh...

causieu2.JPG
Mọi người lắng lòng, hướng về những nạn nhân bị thảm sát cách đây tròn 50 năm

Buổi tối, Ban tổ chức rước 504 ngọn nến, thắp sáng lên tượng đài - nhắc nhở các Phật tử trong giờ phút thiêng liêng đó, hãy thành tâm sám hối và cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền tăng long phước thọ, cha mẹ quá vãng được siêu sanh về cõi Phật.

Không khí đàn tràng khiến mọi người tham dự rất xúc động, ai cũng thành tâm cầu nguyện cho quốc thái, dân an, cầu siêu độ nạn nhân đã mất...

 Tin, ảnh: Thiện Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày