Cầu siêu các anh hùng liệt sĩ phong trào Xô Viết

GNO - Chiều tối qua, 3-9, tại nghĩa trang Thái Lão (huyện Hưng Nguyên), Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND huyện Hưng Nguyên tổ chức lễ cầu siêu và tri ân 217 liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống vào ngày 12-9-1930 trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh.

01.jpg


Chư Tăng, đại biểu dâng hương tưởng niệm

Đến dự  buổi lễ có TT.Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Nghệ An; đại diện HĐND, UBND, UBMTTQVN, các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo Huyện ủy, UBND, các phòng, ban, ngành huyện Hưng Nguyên cùng thân nhân các gia đình liệt sĩ và đông đảo Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh.

Trước khi vào chương trình lễ cầu cầu, đoàn đại biểu chính quyền các cấp và Tăng Ni, Phật tử đã dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm Xô Viết Nghệ Tĩnh, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh anh dũng, công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ Xô Viết Nghệ Tĩnh.

02.jpg


Thắp nến tri ân anh hùng liệt sĩ

Buổi lễ cầu siêu và tri ân diễn ra trang trọng và thành kính theo nghi lễ truyền thống Phật giáo với các nghi thức cúng tiếp linh, sao đàn, chẩn tế, phả độ, tụng kinh niệm Phật hồi hướng công đức; lễ tưởng niệm và thắp nến tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo và bà con nhân dân, nhất là thế hệ trẻ huyện Hưng Nguyên ôn lại truyền thống quật cường trong phong trào đấu tranh cho nền độc lập dân tộc của nhân dân huyện, trong đó có phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh - là cao trào cách mạng dân tộc dân chủ đầu tiên do Đảng Cộng sản Đông Dương lãnh đạo.

03.jpg


Lễ cầu siêu diễn ra từ chiều ngày 3-9

Đài liệt sĩ Thái Lão là một di tích lịch sử ghi dấu cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân hai huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn. Trong dịp về thăm quê lần thứ hai, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến đặt vòng hoa và tưởng nhớ 217 chiến sĩ đã hy sinh ngày 12-9-1930.  

Hằng năm, BTS GHPGVN tỉnh tổ chức hoạt động này là thể hiện nghĩa tình tri ân sâu sắc, sự sẻ chia của những người con Phật đến với những đau thương mất mát của thân nhân các gia đình những liệt sĩ đã ngã xuống trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, cầu nguyện cho quốc thái dân an, chúng sinh an lạc.

Hữu Tình - Hồng Nga

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày