Chia sẻ khó khăn với những gia đình trong khu cách ly, người cơ nhỡ

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 29-7, Thượng tọa Thích Lệ Quang, trụ trì chùa Vạn Liên, phường 4 (quận 8, TP.HCM) đã chia sẻ khó khăn với người nghèo trong khu cách ly và cơ nhỡ trên địa bàn quận 8.
Thượng tọa Thích Lệ Quang, ông Nguyễn Quốc Minh chuẩn bị quà tặng đến người nghèo khu cách ly, phong tỏa tại quận 8

Thượng tọa Thích Lệ Quang, ông Nguyễn Quốc Minh chuẩn bị quà tặng đến người nghèo khu cách ly, phong tỏa tại quận 8

Chùa Vạn Liên đã tặng 110 phần quà (10kg gạo, nước tương, rau củ quả/ 1phần) tặng đến các hộ nghèo, khó khăn tại phường 3,4 thuộc quận 8; Tặng 700 kg rau củ quả đến những gia đình khó khăn tại phường 4, 5, 8 thuộc quận 8 và quận Phú Nhuận; Chia sẻ với người cơ nhỡ, người bán vé số khó khăn… với 750 phần cơm trợ tại các khu cách ly, Bệnh viện quận 8.

Chương trình từ thiện với sự hỗ trợ của ông Nguyễn Quốc Minh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quận 8, bà Trần Thị Giai, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường 4 (quận 8), cùng sự chung tay đóng góp của các mạnh thường quân: cô Hồng, chị Hằng, chị My, anh Minh Tuấn ủng hộ.

Chia sẻ quà đến người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Chia sẻ quà đến người nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Chùa cùng anh Triệu Minh tài trợ toàn bộ áo quan, xe tang, hoả táng… giúp đỡ gia đình khó khăn của Chơn linh cụ bà Lê Thanh Hương (83 tuổi, mất ngày 28-7) tại phường 8.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày