Chiêm ngưỡng lễ đài Phật đản tại các chùa ở TP.HCM

GNO - Để tạo nên những lễ đài, vườn Lâm-tỳ-ni kính mừng Phật đản sanh, chư tôn đức Tăng, Ni và Phật tử các tự viện đã để ra nhiều công sức, tâm ý, tấm lòng thiết trí nên những lễ đài trang nghiêm kính mừng ngày Khánh đản.

Dưới đây là một số lễ đài được Giác Ngộ online ghi nhận...

1ld.jpg
Nằm trên đường Võ Thành Trang, Q.Tân Bình, lễ đài chùa Phổ Hiền được các anh chị Gia đình Phật tử thiết trí trang nghiêm. Dù công việc bận rộn nhưng anh chị em đều sắp xếp để về phụ làm lễ đài Phật đản dâng lên cúng dường chư Phật

4ld.jpg
Lễ đài tại chùa Pháp Bảo, Q.Gò Vấp - nơi đây sẽ diễn ra
lễ Phật đản PL.2560 của BTS GHPGVN Q.Gò Vấp vào sáng 14-4 ÂL

5ld.jpg
Lễ đài tại chùa Ấn Quang, Q.10 với cờ bay rợp đón mừng Phật đản

6ld.jpg
Sáng mai, 12-4 ÂL sẽ diễn ra Phật đản của BTS GHPGVN Q.10 tại đây - tổ đình Ấn Quang

7ld.jpg
Vườn Lâm-tỳ-ni tại chùa Pháp Hoa, Q.3

8ld.jpg
Tại chùa Chantarangsay quận 3, vườn Lâm-tỳ-ni được
thiết trí ngay trước cổng chùa với bảy đóa sen vàng đón mừng Phật đản

10ld.jpg
Lễ đài tại tịnh xá Ngọc Phương, Q.Gò Vấp

12ld.jpg
Lễ đài tại chùa  Xá Lợi, Q.3 được anh chị em Gia đình Phật tử
thiết trí vào các buổi tối trong tuần từ ngày mùng 3 đến 8 tháng 4 ÂL

14ld.jpg
Anh chị em hoan hỷ chụp hình cùng lễ đài tại chùa Xá Lợi

15ld.jpg
Lễ đài tại tu viện Quảng Hương Già Lam, Q.Gò Vấp

18ld.jpg
Chư tôn đức làm lễ tắm Phật vào sáng 8-4 ÂL
tại tu viện Quảng Hương Già Lam - Ảnh: Tu viện Quảng Hương Già Lam

Như Danh tổng hợp

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.

Thông tin hàng ngày