Chính quyền Cà Mau thăm BTS PG tỉnh

GNO - Sáng 19-5, đoàn lãnh đạo tỉnh Cà Mau do ông Trần Hồng Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm, tặng quà và chúc mừng BTS PG tỉnh Cà Mau nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2560 - Dương lịch 2016.

Đi trong đoàn còn có ông Lê Dũng, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Huỳnh Ngọc Sang, Phó Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Cà Mau cùng các vị đại diện các sở, ban ngành trong tỉnh.

camau.JPG


Quang cảnh buổi tiếp

Đại diện lãnh đạo tỉnh, ông Trần Hồng Quân gửi lời chúc tới chư tôn đức trong Thường trực Ban Trị sự, các chức sắc, Tăng Ni, Phật tử đón mùa Phật đản an lạc, đoàn kết, thống nhất.

Đồng thời, ông Quân mong muốn Ban Trị sự Phật giáo tỉnh tiếp tục phát huy vai trò trong việc đoàn kết tập hợp chức sắc, Tăng Ni và Phật tử địa phương sinh hoạt tôn giáo theo đúng đường hướng của Giáo hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững mạnh, thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhất là công tác chống hạn và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

TT.Thích Huệ Thành, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Trưởng ban Trị sự PG tỉnh Cà Mau cùng chư tôn đức Phó BTS, chư tôn đức Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Cà Mau tiếp đoàn.

TT.Thích Huệ Thành cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh dành cho Phật giáo Cà Mau cũng như các hoạt động của các cơ sở Phật giáo tỉnh trong thời gian qua.

Thượng tọa khẳng định rằng, Giáo hội Phật giáo tỉnh sẽ phát huy vai trò của mình trong việc hướng dẫn, vận động các Tăng Ni, Phật tử trong tỉnh sống “tốt đời, đẹp đạo”; luôn chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

TT.Thích Huệ Thành gửi lời chúc sức khỏe đến các vị lãnh đạo tỉnh, TP.Cà Mau cùng các thành viên thuộc sở, ban ngành đoàn thể sức khỏe và mọi sự tốt đẹp trong mùa Phật đản.

Như Thanh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.
Thư ngỏ chùa Long Hòa

Thư ngỏ chùa Long Hòa

Qua Thư ngỏ này, kính mong quý Phật tử, mạnh thường quân gần xa, tiếp tục ủng hộ tịnh tài, tịnh vật để việc lợp lại chánh điện được hoàn thành trang nghiêm nơi thờ tự Tam bảo

Thông tin hàng ngày