Chư Tăng chùa Candaransi bắt đầu An cư kiết hạ Phật lịch 2565

Chư Tăng chùa Candaransi bắt đầu mùa An cư Phật lịch 2565 - Ảnh: Hoàng Giang
Chư Tăng chùa Candaransi bắt đầu mùa An cư Phật lịch 2565 - Ảnh: Hoàng Giang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer, chư Tăng chùa Candaransi (quận 3, TP.HCM) đã làm lễ nguyện hạ khai khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2565, vào ngày 25-7 (16-6 Tân Sửu).

Video Hòa thượng Danh Lung nói về An cư kiết hạ Phật lịch 2565 tại chùa Candaransi - Video: Trương Hoàng Giang

Do dịch bệnh Covid-19 nên khóa lễ diễn ra nội bộ. Dưới sự chủ trì của Hòa thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Văn phòng 2 Trung ương, trụ trì chùa Candaransi cùng chư Tăng trang nghiêm cử hành nghi thức thắp đèn hạ dâng cúng Đức Phật và khóa lễ theo truyền thống.

Đặc biệt, chư tôn đức cũng đã thực hiện khóa lễ cầu an, cầu nguyện, hồi hướng đến đội ngũ y tế, những người ở tuyến đầu chống dịch; cầu an lành cho mình và người, nguyện cho cộng đồng, cuộc sống bình thường sớm trở lại.

Khóa lễ dâng đèn hạ cúng dường

Khóa lễ dâng đèn hạ cúng dường

Mỗi ngày, thời khóa của chư Tăng vào mùa An cư sẽ bắt đầu lúc 4 giờ với các thời khóa thiền, lễ bái Tam bảo - cầu an, chấp tác, hành thiền… đặc biệt, có hai thời khóa cầu an mỗi ngày.

Tại trường hạ có 11 chư Tăng tại trú xứ an cư theo giãn cách và chia thời gian lên chánh điện công phu, để giữ gìn truyền thống giới luật và tuân thủ 5K, giữ khoảng cách an toàn.

Đảnh lễ Tam bảo - Ảnh: Hoàng Giang

Đảnh lễ Tam bảo - Ảnh: Hoàng Giang

Thời khóa ở chùa được phân chia giãn cách tránh tập trung - Ảnh: Hoàng Giang

Thời khóa ở chùa được phân chia giãn cách tránh tập trung - Ảnh: Hoàng Giang

Chư Tăng chấp tác - Ảnh: Hoàng Giang

Chư Tăng chấp tác - Ảnh: Hoàng Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày