Chư Tăng quận Phú Nhuận bố-tát, thính giới tại Thanh Minh thiền viện

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 1-5-Nhâm Dần, tại Thanh Minh thiền viện (phường 15, quận Phú Nhuận, TP.HCM), Thường trực Ban Trị sự Phật giáo quận Phú Nhuận cùng chư Tăng các hạ trường trên địa bàn đã vân tập làm lễ bố-tát, thính giới kỳ đầu tiên trong mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2566.
Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Chư tôn đức niêm hương bạch Phật

Chứng minh lễ bố-tát có Hòa thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh GHPGVN cùng sự tham dự của 120 hành giả an cư tại các hạ trường ở quận Phú Nhuận.

Quang cảnh buổi lễ

Quang cảnh buổi lễ

Tại buổi lễ, chư tôn đức đã niêm hương bạch Phật, đại chúng thành kính đảnh lễ Tam bảo, đồng tụng thời kinh và phát lồ sám hối.

Đại chúng cũng đã cung thỉnh Hòa thượng Thích Như Niệm thuyết giới Tỳ-kheo, Bồ-tát.

Hòa thượng Thích Như Niệm thuyết giới Tỳ-kheo, Bồ-tát

Hòa thượng Thích Như Niệm thuyết giới Tỳ-kheo, Bồ-tát

Sau nghi lễ bố-tát, Hòa thượng Thích Như Niệm cũng đã ban đạo từ, sách tấn chư hành giả trong 3 tháng an cư, cố gắng trau dồi giới đức, tu tập Giới - Định - Tuệ, hành trì những giới pháp đã lãnh thọ.

Bố-tát là nghi thức đặc thù từ thời Đức Phật nhằm nuôi dưỡng các pháp thiện lành

Bố-tát là nghi thức đặc thù từ thời Đức Phật nhằm nuôi dưỡng các pháp thiện lành

Được biết, chư Tăng Phật giáo quận Phú Nhuận sẽ tổ chức lễ bố-tát kỳ 2 vào ngày 15-5-Nhâm Dần tại chùa Giác Uyển (phường 14, quận Phú Nhuận, TP.HCM).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham dự khóa tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm - Ảnh: Quảng Đạo

Tụng kinh cầu an đầu năm, nên tụng kinh nào?

GNO - Tôi muốn tụng kinh cầu an đầu năm tại tư gia để cầu nguyện gia đạo an lành. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian cũng như không rành rẽ các pháp thức kinh kệ nên tôi chỉ muốn tụng đọc bình thường những bản kinh ngắn, dễ hiểu, dễ thực hành. Mong được quý Báo hướng dẫn.
Tuyết tan xuân về

Tuyết tan xuân về

GNO - Ông Ken lái chiếc xe bán tải cẩn thận bò lên từng con dốc cao, có những đoạn bẻ cua, ông nhích lên từng chút, bánh xe kề bên vực sâu thăm thẳm, rừng đỗ quyên điểm hoa bạt ngàn bên dưới, ông xuýt xoa trầm trồ, bao ký ức tràn về…

Thông tin hàng ngày