Chú trọng pháp hành trong quá trình đào tạo Tăng Ni mới xuất gia

Buổi họp của Ban Chủ nhiệm và Ban Giảng huấn Lớp Sơ cấp Phật học Q.Tân Bình
Buổi họp của Ban Chủ nhiệm và Ban Giảng huấn Lớp Sơ cấp Phật học Q.Tân Bình
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Đó là nội dung cuộc họp của Ban Chủ nhiệm và Ban Giảng huấn Lớp Sơ cấp Phật học Q.Tân Bình (TP.HCM) vào chiều ngày 13-2 tại chùa Hải Quang (P.3).

Buổi họp do Thượng tọa Thích Đạt Đức, Trưởng ban Trị sự kiêm Chủ nhiệm Lớp Sơ cấp Phật học Q.Tân Bình chủ trì; cùng sự tham dự của chư tôn đức Ban Chủ nhiệm, Ban Giảng huấn lớp.

Thượng tọa Thích Đạt Đức chủ trì buổi họp

Thượng tọa Thích Đạt Đức chủ trì buổi họp

Tại buổi họp, chư tôn đức đã đề xuất ngoài việc truyền dạy kiến thức cũng nên đưa pháp hành vào một số môn học phù hợp để Tăng Ni có thêm thời gian quay lại quán chiếu tự thân, chú trọng đến chất lượng đào tạo hơn là số lượng tuyển sinh nhằm đào tạo Tăng tài kế thừa Phật giáo về sau.

Theo như phương án đề ra từ chư tôn đức, Ban Chủ nhiệm và bộ phận văn phòng, giám thị sẽ tích cực sâu sát nhằm nâng đỡ, sách tấn việc học cũng như những oai nghi, tế hạnh của Tăng, Ni sinh. Ban Giảng huấn sẽ đổi mới phương thức giảng dạy, truyền đạt cũng như cố gắng vận dụng công nghệ, bắt kịp thông tin thời đại nhưng đồng thời cũng gắn với thiền môn quy cũ, thân giáo hạnh nhằm nhắc nhớ và nuôi dưỡng Bồ-đề tâm, lý tưởng người xuất gia của Tăng, Ni sinh.

Chư tôn đức đóng góp ý kiến

Chư tôn đức đóng góp ý kiến

Bên cạnh đó, Ban Chủ nhiệm cũng quyết định tái thực hiện hình thức sổ liên lạc để kết nối giữa Ban Chủ nhiệm và Bổn sư của Tăng Ni sinh. Theo đó, hàng tháng, Ban Chủ nhiệm sẽ gửi sổ liên lạc đến Bổn sư nhằm theo dõi cũng như kịp thời sách tấn đệ tử trong việc học tập.

Ngoài ra, chư tôn đức cũng thảo luận thêm những kế hoạch quan trọng khác liên quan đến công tác đào tạo và giảng dạy.

Lớp Sơ cấp Phật học Q.Tân Bình được thành lập đến nay đã gần 30 năm, trải qua 26 khóa đào tạo với hơn 1.000 Tăng, Ni sinh đã tốt nghiệp. Hiện tại, khóa 27 và 28 có 33 Tăng Ni sinh đang theo học. Chương trình đào tạo 2 năm và tuyển sinh hằng năm sau mùa An cư kiết hạ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nhà thơ Trần Quê Hương (Hòa thượng Thích Giác Toàn) - Ảnh: ĐTVĐ

Từ cõi Đạo đến cõi Đời

GNO - Trong dòng chảy văn học Phật giáo Việt Nam, truyền thống Thiền sư làm thơ từ thời Lý - Trần đã định hình một diện mạo đặc thù. Đối với các bậc xuất thế, thơ ca là phương tiện thiện xảo - nhịp cầu ngôn từ hiển lộ trạng thái chứng ngộ và lưu lại năng lượng an lành cho nhân gian.
"Nếu Bà-la-môn nào siêng năng, tùy thời cúng dường, cung kính, lễ bái, phụng sự ba thứ lửa thì sự bố thí này đưa đến an vui. Là ba thứ lửa nào? Một là lửa cội nguồn, hai là lửa gia đình, ba là lửa phước điền"

Ba loại lửa

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật du hóa trong nhân gian ở nước Câu-tát-la rồi đi dần đến và ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.

Thông tin hàng ngày