Chùa Chí Linh, CLB Nhân Sinh hướng dẫn người trẻ tu học

GNO - Trong 2 ngày (11, 12-12), hơn 500 học sinh, giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner (TP.Vinh) và Trường THPT Đinh Bạt Tụy (Hưng Nguyên, Nghệ An) đã về chùa Chí Linh (H.Yên Thành) tham dự chương trình tu học và ngoại khóa.

huhutinh.jpg


Hơn 500 học sinh trải nghiệm tu tập ở chùa

Các em học sinh và thầy, cô giáo đã được nghe chư Tăng tại đây giới thiệu về lịch sử của chùa, cũng như tình yêu thương, đạo lý làm trò, làm con, sự hiếu thuận của con cái đối với cha mẹ, lễ nghĩa của trò đối với thầy cô; đồng thời, tập tụng kinh, tham gia vào các trò chơi, được trả lời những thắc mắc, băn khoăn về những vấn đề gặp phải trong cuộc sống, cách thức của các nghi lễ thờ Phật, dâng hương và lễ Phật tại chùa…

Được biết, thời gian gần đây, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An thường xuyên tổ chức cho giáo viên và học sinh về chùa Chí Linh để tu học và trải nghiệm ngoại khóa.

Hữu Tình

* Câu lạc bộ Nhân Sinh (TP.HCM) hôm 9-12 cũng đã tổ chức khóa tu “Tuổi trẻ có gì vui” tại tu viện Khánh An 2 (xã Tân An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) với sự tham gia của hơn 250 bạn trẻ.

nhansinh.jpg


Cùng nhau thiền tọa giữa không gian xanh - Ảnh: Tuấn Hưng/ Văn Tùng

Nhiều hoạt động đã diễn ra tại khóa tu như chia sẻ, pháp đàm, thiền tọa, thiền hành, lắng nghe pháp thoại chủ đề khóa tu, ăn trong chánh niệm…

Tuyết Ngân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày