Chùa Chùng Rụt đặt đá xây giảng đường

GNO - Sáng 12-2-2014 (nhằm 13 tháng Giêng năm Giáp Ngọ), được sự đồng thuận của chính quyền và BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh, Ban Quản trị và Sư trụ trì chùa Chùng Rụt (xã Hòa Hiệp, huyện Tân Biên, Tây Ninh) đã tổ chức lễ đặt đá khởi công xây dựng lại ngôi giảng đường.

hoang kha 7.jpg
Nhà chùa trang trí lễ trang nghiêm

hoang kha 4.jpg
Ông Nguyễn Thanh Pha - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tặng quà tới sư trụ trì

hoang kha 5.jpg

hoang kha 6.jpg
Chư tôn đức và Phật tử dự lễ

HT.Thích Niệm Thới, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh; các vị Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni, các vị sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer, các mạnh thường quân cùng đồng bào Phật tử trong, ngoài tỉnh và đại diện tôn giáo tôn giáo bạn đến tham dự.

Đại diện lãnh đạo địa phương phát biểu, ông Lê Thiện Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng với nhiều việc làm tốt đẹp của Ban quản trị, Sư trụ trì chùa Chùng Rụt cùng đồng bào Phật tử đã hăng hái tham gia lao động sản xuất, nâng cao tinh thần đoàn kết cộng đồng...

Ông Hồ bày tỏ mong muốn rằng, nhà chùa, Phật tử tích cực phát huy giá trị đạo đức tôn giáo vào đời sống xã hội, chung tay xây dựng khu dân cư ấp văn hóa, phấn đấu thực hiện đường hướng “Đồng hành cùng dân tộc”.

hoang kha 2.jpg

Chư tôn thiền đức và các vị lãnh đạo chính quyền niêm hương làm lễ

hoang kha 3.jpg

Sau đó kinh hành niệm Phật 3 vòng nơi đặt đá xây dựng

hoang kha 1.jpg

HT.Thích Niệm Thới, Phó ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh Tây Ninh;
ông Nguyễn Thanh Pha và sư trụ trì đặt đá xây dựng ngôi giảng đường chùa Chùng Rụt

hoang kha 8.jpg

Và nghi thức khởi công xây dựng

Nhân dịp này, đại diện các ngành và chính quyền địa phương đã tặng nhiều phần quà và lẵng hoa chúc mừng buổi lễ.

Hoàng Kha

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.

Thông tin hàng ngày