Chùa Diệu Pháp khánh thành 3 căn nhà tình thương tại tỉnh Đồng Tháp

Chùa Diệu Pháp và gia đình nghệ sĩ Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ trao nhà Diệu Pháp tình thương số 19 đến hộ gia đình bà Trương Thị Bé Tý
Chùa Diệu Pháp và gia đình nghệ sĩ Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ trao nhà Diệu Pháp tình thương số 19 đến hộ gia đình bà Trương Thị Bé Tý
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 30-6, chư Tăng, mạnh thường quân và Phật tử chùa Diệu Pháp (P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) đã tổ chức khánh thành, bàn giao 3 căn nhà tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Thuận Tây, tỉnh Đồng Tháp.

Đại đức Thích Nguyên Bình, phó trụ trì chùa Diệu Pháp cùng nhà tài trợ trao tặng nhà Diệu Pháp tình thương số 18 đến hộ gia đình ông Nguyễn Thành Nô

Đại đức Thích Nguyên Bình, phó trụ trì chùa Diệu Pháp cùng nhà tài trợ trao tặng nhà Diệu Pháp tình thương số 18 đến hộ gia đình ông Nguyễn Thành Nô

Theo đó, mỗi căn nhà Diệu Pháp tình thương được trao tặng trị giá 60 triệu đồng, trong đó 50 triệu đồng tiền xây dựng, 10 triệu đồng gồm quà tặng và tiền mặt. Tổng giá trị 3 căn nhà là 180 triệu đồng với sự đóng góp từ tấm lòng của quý Phật tử, mạnh thường quân, Công ty cổ phần phụ tùng ô tô Nam Bắc, gia đình nghệ sĩ Hứa Minh Đạt - Lâm Vỹ Dạ cùng Quỹ Tâm Khai.

Bên cạnh đó, chùa Diệu Pháp còn trao tặng 100 phần quà, mỗi phần quà trị giá 300 nghìn đồng, gồm: gạo, mì gói, các nhu yếu phẩm và tiền mặt hỗ trợ cho các hộ dân nghèo, người khiếm thị, khuyết tật; trao 150 phần quà cho các trẻ em hiếu học tại địa phương do Công ty cổ phần phụ tùng ô tô Nam Bắc tài trợ.

Tặng quà cho các trẻ em hiếu học
Tặng quà cho các trẻ em hiếu học

Ông Phạm Thanh Sang, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Thuận Tây đã gửi thư cảm ơn đến chùa Diệu Pháp và trao Bằng khen đến Ban Liên lạc đạo tràng, mạnh thường quân đã đồng hành và hỗ trợ trong việc chăm lo đời sống của người dân địa phương.

Hoạt động trên nằm trong chuỗi chương trình hướng tới Lễ húy kỵ lần thứ 22 cố Hòa thượng Thích Tâm Khai, kỷ niệm 60 năm khai sơn chùa Diệu Pháp và mừng 5 năm thành lập đạo tràng chùa Diệu Pháp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày