Chùa Diệu Pháp trao tặng 8 căn nhà tình thương tại tỉnh Trà Vinh

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chùa Diệu Pháp (P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) phối hợp cùng UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh đã tổ chức lễ ra quân trồng cây, tặng quà và bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo tại tỉnh Trà Vinh vào ngày 7,8 và 9-7 vừa qua.

Đoàn đi có Hòa thượng Thích Trí Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Trà Vinh; Đại đức Thích Nguyên Bình, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN Q.Bình Thạnh, phó trụ trì chùa Diệu Pháp cùng chư Tăng và Phật tử tại đạo tràng; đại diện chính quyền và người dân tại địa phương.

Bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo tại Xã Nhị Long, H.Càng Long do nghệ sĩ Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ tài trợ

Bàn giao nhà tình thương cho hộ nghèo tại Xã Nhị Long, H.Càng Long do nghệ sĩ Hứa Minh Đạt và Lâm Vỹ Dạ tài trợ

Theo đó, chùa Diệu Pháp đã trao tặng 8 căn nhà “Diệu Pháp tình thương” cho các hộ nghèo tại các huyện: Châu Thành, Cầu Kè, Cầu Ngang, Duyên Hải, Trà Cú và Càng Long. Mỗi căn trị giá 52,5 triệu đồng, trong đó tiền xây dựng nhà là 50 triệu đồng, còn lại là quà tặng và phần kinh phí hỗ trợ gia đình. Tổng trị giá 8 căn nhà là 420 triệu đồng.

Tặng quà đến người nghèo và học sinh hiếu học

Tặng quà đến người nghèo và học sinh hiếu học

Bên cạnh đó, đoàn cũng đã trao tặng 150 phần quà, mỗi phần quà trị giá 400 nghìn đồng tại xã Long Khánh, H.Duyên Hải cho người thuộc diện khó khăn và trẻ em nghèo hiếu học. Tổng kinh phí hỗ trợ cho 150 phần quà cùng một số tập vở là 60 triệu đồng.

Dịp này, chùa Diệu Pháp cũng ủng hộ kinh phí trồng 2.000 cây điệp trên tuyến đường dài 2 km để tạo mỹ quan cho địa phương.

Trồng cây xanh

Trồng cây xanh

Được biết, hoạt động thiện nguyện trên nhằm hướng về tưởng niệm 21 năm ngày Hòa thượng Thích Tâm Khai, khai sơn chùa Diệu Pháp viên tịch.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày