Chùa Diệu Pháp tặng quà đến người khiếm thị, khuyết tật tại Bình Dương

Chư Tăng chùa Diệu Pháp cùng đạo tràng Phật tử trong buổi tặng quà từ thiện tại chùa Thiên Quang
Chư Tăng chùa Diệu Pháp cùng đạo tràng Phật tử trong buổi tặng quà từ thiện tại chùa Thiên Quang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 30-4, nhân mùa Phật đản, chùa Diệu Pháp (phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM) đã có chuyến đến thăm và tặng quà từ thiện đến hơn 300 người khiếm thị, khuyết tật tại chùa Thiên Quang (tỉnh Bình Dương).

Đoàn trao quà gồm có Đại đức Thích Nguyên Bình, phó trụ trì chùa Diệu Pháp; Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa Thiên Quang cùng chư Tăng và đạo tràng Phật tử chùa Diệu Pháp.

Tại đây, Ni sư Thích nữ Hương Nhũ đã có thời thuyết pháp cho hơn 600 Phật tử.

Ni sư Thích nữ Hương Nhũ thuyết giảng
Ni sư Thích nữ Hương Nhũ thuyết giảng

Kết thúc buổi pháp thoại, 300 phần quà của chùa Diệu Pháp được trao tận tay người khiếm thị, người có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh miền Tây và Bình Dương. Mỗi phần trị giá 350 nghìn đồng bao gồm: 10 kg gạo, 1 thùng mì, sữa, các nhu yếu phẩm cùng bì thư 100 nghìn đồng.

Trao quà đến người khiếm thị
Trao quà đến người khiếm thị

Ngoài ra, chùa Diệu Pháp còn hỗ trợ 20 triệu đồng cho các hoạt động đưa đón người khiếm thị từ các địa phương về chùa tham dự.

Tổng trị giá chuyến tặng quà lần này là 125 triệu đồng do các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Ni trưởng Thích nữ Như Đức: Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên

[Podcast] Ni trưởng Thích nữ Như Đức: Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên

GNO - Chia sẻ cùng Podcast, Ni trưởng Thích nữ Như Đức, trụ trì thiền viện Viên Chiếu (xã Phước Thái, Đồng Nai) cho biết: "Thư viện của Viên Chiếu vẫn còn lưu giữ những số báo Giác Ngộ đầu tiên khổ to và cho đến bây giờ, hàng tuần, chư Ni trong viện đều đọc Báo Giác Ngộ. Đó là món ăn tinh thần không thể thiếu được".
Ảnh minh họa

Nhẫn

GNO - Trong Phật giáo, bước đầu của nhẫn nhục là dẹp bỏ sân hận, giận dữ trong lòng. Gặp người mắng nhiếc, ác hại, tuy ta đủ sức đáp trả, thân vẫn không đối phó bằng bạo lực, miệng vẫn không thốt ra lời hung ác, nhưng cốt nhất là ý không để bùng lên sân giận.

Thông tin hàng ngày