Chùa Đức Hòa, Trường Thọ khai kinh Dược Sư

GNO - Tối 26-2 (nhằm ngày mồng 8-1-Ất Mùi), chùa Đức Hòa, Văn phòng BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa đã tổ chức khai đàn Dược Sư cầu an đầu năm.

Chứng minh, tham dự tại buổi lễ có chư tôn đức: HT.Thích Ngộ Tánh, Phó BTS GHPGVN tỉnh Khánh Hòa, Trưởng BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa, chư tôn đức trong BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa, đông đảo Phật tử về tham dự.

 
ANH CAU (2).jpg

Chư tôn đức trong BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa, đông đảo Phật tử về tham dự

Tại lễ khai đàn, sau nghi thức niêm hương trang nghiêm của chư tôn đức chứng minh, ĐĐ.Thích Nhuận Đức, Phó BTS PG thị xã Ninh Hòa; ĐĐ.Thích Nhuận Pháp, Chánh Thư ký Văn phòng BTS đảm nhiệm chủ sám đàn Dược Sư đã cử hành nghi thức niêm đàn sái tịnh và chính thức khai kinh Dược Sư cầu nguyện quốc thái dân an theo nghi lễ truyền thống.

Pháp hội Dược Sư cầu an diễn ra từ tối ngày 8 đến tối 14-tháng Giêng-Ất Mùi do BTS GHPGVN thị xã Ninh Hòa kết hợp với chùa Trường Thọ và Tổ đình Thiên Bửu tổ chức, cầu nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, chúng sinh an lạc.

 ANH CAU (3).jpg
Chư Tăng trì tụng kinh Dược Sư

ANH CAU (1).jpg

Cầu mưa thuận gió hòa, chúng sinh an lạc

Ban Tổ chức cho biết, khóa lễ cầu nguyện linh thiêng tại đàn Dược Sư ngỏ hầu nguyện cầu quê hương đất nước ngày càng khởi sắc, giữa thời khắc đầu năm - giao hòa giữa đất trời khiến lòng người có cơ hội tiếp thêm luồng sinh khí mới, sức mạnh mới, nhịp sống mới.

Theo đó, nuôi dưỡng niềm tin trong sáng, có nguyện cầu nhất tâm, có hành động sáng suốt thì hữu cầu tất ứng, trời đất giao cảm, vạn sự được hanh thông, thành công viên mãn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày