Chùa Giác Ngộ trao tặng 100 tấn gạo và 100 tấn khoai đến Ủy ban MTTQVN TP.HCM

Thượng tọa Thích Nhật Từ trao bảng tượng trưng 100 tấn gạo và 100 tấn khoai đến bà Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM
Thượng tọa Thích Nhật Từ trao bảng tượng trưng 100 tấn gạo và 100 tấn khoai đến bà Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP.HCM
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng nay 10-9, tại trụ sở Ủy ban MTTQVN TP.HCM, Quỹ Đạo Phật ngày nay thuộc chùa Giác Ngộ (quận 10) đã trao tặng 100 tấn gạo và 100 tấn khoai, nhằm góp phần chung tay cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19.

Tiếp nhận có bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN TP.HCM và các vị Trong Ban Thường trực; Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Giác Ngộ, cùng các Phật tử Quỹ Đạo Phật ngày nay.

Tiếp nhận 100 tấn gạo và 100 tấn khoai, lãnh đạo Ủy ban MTTQVN TP đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chư Tăng và Phật tử chùa Giác Ngộ - Quỹ Đạo Phật ngày nay cũng như quý mạnh thường quân gần xa. Sau lễ tiếp nhận, toàn bộ số gạo và khoa trên sẽ được phân bổ để kịp thời hỗ trợ người dân và các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch trên địa bàn thành phố.

Việc làm này nhằm chung tay tiếp sức người khó khăn vượt qua đại dịch Covid-19, kịp thời hỗ trợ cho người dân thành phố, đặc biệt là những người lao động nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; góp phần chung tay cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng, chống dịch và động viên người dân vượt qua khó khăn, tiếp tục xây dựng, phát triển cuộc sống gia đình, tạo dựng sự bình an, phúc lạc cho xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày